Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Phim Hàn Quốc đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice

Write: 2012-09-10 10:57:28

Đạo diễn Kim Ki-duk của Hàn Quốc đã đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 69 bế mạc hôm 8/9 với phim PIETA, tạm dịch là “Đức mẹ sầu bi”.

Đây là lần đầu tiên phim Hàn Quốc đoạt giải xuất sắc nhất tại một trong 3 Liên hoan phim thế giới bao gồm Liên hoan phim Venice của Ý, Liên hoan phim Canne của Pháp và Liên hoan phim Berlin của Đức.

Theo đó, Liên hoan phim Venice của Ý là liên hoan phim có lịch sử lâu nhất trên thế giới.

Phim “The master”, tạm dịch là “Bậc thầy” của đạo diễn Paul Thomas Anderson của Mỹ đã đoạt giải Sư tử bạc.

Ngoài ra, nam diễn viên Joaquin Phoenix và Philip Seymour Hoffman trong phim “The Master” đã đoạt giải “Nam diễn viên chính xuất sắc”.

Còn nữ diễn viên Israel Hadas Yaron của phim “Fill the void” đã nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc”.

Trong phần phát biểu lúc nhận giải, ông Kim đã làm khán phòng lặng trong cảm xúc khi ông hát Arirang, một bài hát dân ca truyền thống của Hàn Quốc thay cho lời cảm ơn.

Đạo diễn Kim Ki-duk giải thích, Arirang là bài dân ca truyền thống của người Hàn Quốc, hát khi buồn, cô cơn hay cảm thấy tuyệt vọng nhưng cũng hát cả khi hạnh phúc.

Phim PIETA là câu chuyện về cuộc đời của nhân vật Kang Do, một gã đòi nợ thuê máu lạnh bị giằng xé giữa sự trả thù và lòng từ bi. Cuộc đời của Kang Do có lối rẽ bất ngờ sau khi người tự xưng là mẹ anh ta xuất hiện. Từ một kẻ tàn nhẫn, vô nhân tính sống trong cô đơn và ghẻ lạnh, Kang Do đã được người phụ nữ nhân từ ấy cứu rỗi linh hồn.

Lựa chọn của ban biên tập