Liên hoan phim “Giải thưởng điện ảnh Daejong (Chuông lớn)” lần thứ 49 đã diễn ra tối hôm 30/10 tại Nhà hát Đài phát thanh và truyền hình KBS tại Seoul, Hàn Quốc.
Tại lễ trao giải thưởng, phim điện ảnh “Gwang-hae: người đàn ông trở thành đấng quân vương (Gwanghae: The Man Who Became King)” đã giành được 15 giải thưởng lớn nhỏ.
Bộ phim này gặt hái các giải thưởng là “Bộ phim xuất sắc nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên xuất sắc nhất” dành cho diễn viên Lee Byung-hun.
Nữ diễn viên Jo Min-soo của bộ phim “Pieta”, tạm dịch là “Đức mẹ sầu bi” giành giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”.
Phim điện ảnh “Gwanghae: người đàn ông trở thành đấng quân vương”, với bối cảnh là triều đại Joseon, là câu chuyện kể về vị vua Gwanghae, người rất sợ bị hạ độc bằng thức ăn nên đã tìm một thường dân tên là Ha-seon với gương mặt giống hệt mình để thế thân, giữ trọng trách “làm vua”.
Bộ phim với những tình tiết tưởng tượng dựa trên khoảng thời gian 15 ngày “biến mất” của vị vua có thật trong lịch sử Hàn Quốc – Gwanghae, được ghi chép lại trong Seungjeongwon Ilgi hay còn được biết đến là “Nhật ký Ban thư ký hoàng gia”.
Phim đã được công chiếu từ hôm 19/9 và thu hút khoảng hơn 10 triệu khán giả.
Liên hoan phim “Giải thưởng điện ảnh Daejong (Chuông lớn)” là một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Hàn Quốc và năm nay, các hạng mục đề cử đều chật kín những tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao.