Nhiều tài liệu và lời khai của nhân chứng cho thấy quân đội Nhật Bản đã huy động và quản lý một cách có tổ chức những phụ nữ bị ép buộc mua vui cho binh lính nước này trong Thế chiến thứ II.
Bản tin Thời sự lúc 9 giờ sáng ngày 7/8 của Đài KBS đã giới thiệu cuốn nhật ký của một người Hàn Quốc từng làm quản lý một nhà thổ gồm các phụ nữ là người của các quốc gia bị Nhật Bản chiếm đóng trong Thế chiến thứ II, trong đó có Joseon (vương triều trên bán đảo Hàn Quốc).
Ông này đã sang Myanmar cùng các phụ nữ nói trên vào tháng 8 năm 1942 và từng làm quản lý một nhà thổ dành cho lính Nhật đóng tại Myanmar và Singapore cho đến tháng 12 năm 1944.
Theo cuốn nhật ký, Bộ Tư lệnh quân đội Nhật Bản từng tổ chức họp để bố trí những nhà thổ cho các đơn vị quân sự của nước này.
Đặc biệt, nhật ký có đoạn nói về một chuyến đi của nhóm thứ tư gồm các phụ nữ bị ép mua vui mà Nhật Bản gọi là "phụ nữ giải khuây" xuất phát từ cảng Busan. Điều này cho thấy, quân đội Nhật Bản đã nhiều lần huy động các nhóm phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục một cách có tổ chức.
Trong một tin liên quan, ông Masayoshi Matsumoto, người từng tham gia chiến tranh Trung-Nhật với tư cách là bác sĩ quân y đã khai rằng, riêng trong đơn vị ông đã có từ 40 đến 50 phụ nữ bị ép buộc mua vui cho binh lính và cũng khoảng chừng đó số phụ nữ Trung Quốc bị bắt cóc đến đơn vị này.
Ngoài ra, một phụ nữ Indonesia cũng cho biết, bà bị ép buộc mua vui cho lính Nhật khi mới 12 tuổi. Bà đi theo quân đội Nhật do bị lừa là sẽ được nhận sô-cô-la.