Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sáng thứ Năm (26/12) đã đến viếng đền Yasukuni, nơi thờ binh lính Nhật tử trận trong chiến tranh, trong đó có cả những tội phạm chiến tranh.
Đây là lần đầu tiên sau bảy năm, một Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản đến viếng đền này, kể từ sau chuyến thăm của Thủ tướng Junichiro Koizumi năm 2006.
Hôm 26/12 cũng là tròn một năm ngày chính quyền của ông Shinzo Abe chính thức bắt đầu điều hành đất nước. Chuyến thăm của ông Abe dự kiến sẽ làm cho mối quan hệ Hàn-Nhật và Trung-Nhật, vốn đã rất căng thẳng vì các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, sẽ càng căng thẳng hơn.
Như vậy, các cuộc tiếp xúc cấp cao bao gồm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật khó có khả năng được tổ chức trong tương lai gần.
Thời gian vừa qua, chính Thủ tướng Shinzo Abe là người luôn thúc giục tổ chức các cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương và đề cao việc đối thoại nhằm giải quyết các vấn đề với Hàn Quốc và Trung Quốc.
Cũng trong ngày 26/12, Hàn Quốc lấy làm tiếc về hành động này của Thủ tướng Nhật. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Yoo Jin-ryong cho biết hành động rất lỗi thời này của ông Abe sẽ làm hại nền tảng hợp tác và an ninh trong khu vực Đông Bắc Á nói chung cũng như quan hệ Hàn-Nhật nói riêng.
Ông cũng cho rằng đó là sự "mỹ miều hóa" quá khứ thực dân xâm lược của Nhật Bản. Seoul kêu gọi Tokyo phải nhanh chóng thay đổi thái độ, thừa nhận lịch sử và tự kiểm điểm về những sự kiện trong quá khứ để giành được niềm tin trong người dân các nước láng giềng, những nạn nhân của sự xâm lược và chế độ thực dân của Nhật Bản.
Trong một tin liên quan, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập Tham tán công sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Takashi Kurai, thay vì Đại sứ Koro Bessho đang nghỉ đông, để lên án hành động của ông Shinzo Abe.