Người dân trên toàn Hàn Quốc đang cùng hướng về những con người đang mòn mỏi mong ngóng tin tức của người thân là những nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm tàu Sewol.
Đêm 17/4, tức gần hai ngày sau khi tai nạn xảy ra, trên cầu cảng mưa rơi chật ních những nhóm hoạt động tình nguyện tổng cộng mấy trăm người. Họ mang nước uống, đồ ăn và những tấm chăn ấm, cố gắng xua đi cái lạnh của thời tiết và sự lạnh buốt trong lòng các bậc cha mẹ, người thân của những người còn mất tích ngoài khơi xa.
Không quản ngày dài mưa gió, những người tình nguyện không lúc nào ngơi tay, mang đến sự an ủi cho những con người đang tuyệt vọng chờ tin tức người thân.
Đau lòng khi chứng kiến những người đồng bào hướng ra biển kêu khóc mong chờ người thân trở về, những con người không quen biết đã cùng tham gia Hiệp hội cứu nạn biển Hàn Quốc với mong muốn gánh đỡ phần nào nỗi đau cho đồng bào bằng các hoạt động tình nguyện.
Những cái nắm tay thật chặt, những giọt nước mắt cảm thông đã trở thành niềm an ủi lớn lao.
Ngoài ra, nhiều hoạt động tình nguyện vì gia đình những nạn nhân vụ chìm tàu cũng đã và đang diễn ra khắp nơi.
Tất cả người dân ở nơi gần nhất với địa điểm xảy ra tai nạn đến những vùng xa xôi nhất đều một lòng hướng về các nạn nhân, cầu mong đồng bào của mình sẽ được trở về an toàn.