Dù vẫn có những con sâu làm rầu nồi canh, những thuyền viên không thực hiện đúng trách nhiệm của mình, thoát thân trước cả những hành khách, nhưng cũng vẫn còn những thuyền viên là tấm gương sáng về sự hy sinh thân mình, làm tròn trọng trách cứu các hành khách, mà câu chuyện về họ làm lay động cả đất nước Hàn Quốc.
Nữ thuyền viên trẻ tuổi Park Ji-young làm việc trên tàu Sewol, con tàu gặp tai nạn kinh hoàng hôm 16/4, người đầu tiên được phát hiện đã chết và được xác định danh tính là một tấm gương như thế.
Ngay khi tàu Sewol bắt đầu bị nghiêng và chìm dần, Park đã nhường áo phao của mình cho các em học sinh trên tàu.
Một em học sinh đã hỏi sao cô không mặc áo phao, cô gái trẻ đã trả lời nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên trên thuyền là đưa các hành khách thoát ra ngoài trước tiên. Cô nói sẽ theo ra sau khi đã đưa hết các em học sinh thoát ra ngoài.
Park Ji-young chỉ mới bắt đầu công việc trên tàu khách Sewol từ sáu tháng trước. Dù vậy, những gì cô thể hiện trong tình huống nguy cấp còn trên cả mức các nhân viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.
Hai năm trước, Park đã đỗ vào một trường đại học ở tỉnh Nam Chungcheong nhưng năm 2013 cô đã xin bảo lưu việc học, bắt đầu làm việc để giúp đỡ gia đình gồm mẹ và em gái.
Người dân toàn Hàn Quốc đang nghiêng mình kính cẩn trước hành động cao cả của cô gái trẻ đã không màng tính mạng bản thân để cứu các em học sinh. Mạng xã hội SNS như Twitter trong ngày 17/4 đầy ắp hàng nghìn tin nhắn, dòng chia sẻ tưởng nhớ tiếc thương cô gái dũng cảm này.