Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Người dân viếng các nạn nhân vụ chìm tàu khách tại bàn thờ chung

Write: 2014-04-23 17:46:02

Một bàn thờ chung để thắp hương và đặt hoa viếng các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu khách Sewol đã được dựng lên tại thành phố Incheon trong đêm 22/4.
 
Trong không khí im lặng bao trùm tại đây, nhiều người đã đến thắp hương tưởng nhớ hương hồn người đã khuất.
 
17 người bạn đồng niên khóa tại trường tiểu học Yongyoo ở thành phố Incheon cùng nhau du lịch đảo Jeju trong chuyến đi định mệnh nhân dịp tròn 60 tuổi thì có tám người được đưa về bằng quan tài. Năm người được cứu còn bốn người khác vẫn mất tích.
 
Những người bạn nối khố lâu năm khẩn thiết cầu mong bạn bè trở về bình yên. Không kiềm chế được nỗi buồn, khóe mắt ai cũng đỏ hoe.
 
Dòng người đến viếng rơi nước mắt trước di ảnh nữ nhân viên tàu trẻ tuổi Park Ji-young, người đã quên thân cứu các em học sinh, và nam nhân viên Kim Ki-woong, người đáng lẽ đến mùa thu tới sẽ là một chú rể hạnh phúc trong đám cưới của mình.
 
Chính quyền thành phố Incheon dự kiến sẽ để gia đình các nạn nhân quyết định thời gian duy trì bàn thờ chung, đồng thời hỗ trợ nhân lực và chi phí để không xảy ra bất cứ sơ suất nào trong quá trình diễn ra tang lễ.

Lựa chọn của ban biên tập