Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Người dân đổ về thành phố Ansan viếng các nạn nhân vụ tai nạn

Write: 2014-04-29 17:41:38

Bàn thờ chung chính thức do Chính phủ lập tại Công viên Hwarang ở thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi) để tưởng niệm các nạn nhân vụ chìm tàu khách Sewol đã bắt đầu đón dòng người đến viếng từ sáng thứ Ba (29/4).

Đây là nơi đặt di ảnh và bài vị của 162 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong đó chủ yếu là các em học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Danwon ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi.

Trong khi đó, bàn thờ chung dược dựng tạm thời tại Nhà thi đấu kỷ niệm Olympic cũng ở thành phố Ansan, đã đón tổng cộng hơn 190.000 lượt viếng trong gần một tuần nay. Bắt đầu từ ngày 29/4, người dân chuyển sang viếng tại bàn thờ chung tại Công viên Hwarang.

Bước sang ngày thứ 14 sau khi tàu Sewol bị chìm (16/4) tại vùng biển thuộc địa phận huyện Jindo (tỉnh Nam Jeolla), số người thiệt mạng đã lên tới 205 người và 97 người vẫn mất tích tính đến 3 giờ rưỡi chiều hôm 29/4.

Tàu Sewol đã gặp nạn khi đang trên đường đi từ cảng Incheon đến đảo Jeju. Trên tàu có 476 người, trong đó có 325 học sinh và 15 giáo viên trường trung học phổ thông Danwon đang trong chuyến du lịch thực tế. 174 người trong số này đã được cứu.

Lựa chọn của ban biên tập