Bàn thờ chung do Chính phủ dựng tại thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi), để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu khách Sewol hôm 16/4, tiếp tục đón đoàn người đến viếng không ngớt hôm thứ Năm (8/5).
Từng người lặng lẽ chờ đợi đến lượt vào, đặt hoa và cúi đầu mặc niệm trước hương hồn những người đã khuất.
Cảnh tượng càng xót xa hơn khi có những bông hoa cẩm chướng được đặt trước di ảnh của một số nạn nhân. Loài hoa này thường được người Hàn Quốc tặng các đấng sinh thành, dưỡng dục trong các ngày lễ như Ngày cha mẹ (8/5) hay Ngày nhà giáo (15/5).
Bàn thờ chung này hiện đặt di ảnh và bài vị của 241 người, trong đó chủ yếu là các học sinh trường trung học phổ thông Danwon. Con số này thay đổi khi số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa kinh hoàng này tăng lên từng ngày.
Ngày 8/5, tức 23 ngày sau tai nạn và là ngày thứ mười sau khi Chính phủ dựng bàn thờ chung tại Công viên Hwarang ở thành phố Ansan, nơi đây đã đón khoảng 450.000 lượt người đến viếng.
Tổng số lượt viếng tại tất cả các bàn thờ chung trên cả 17 tỉnh, thành lớn toàn Hàn Quốc hiện đã vượt mức 1,55 triệu người.
Trong một tin liên quan, nhân Ngày cha mẹ tại Hàn Quốc (8/5), Tổng thống Park Geun-hye đã gửi lời cảm ơn đến tất cả các đấng sinh thành, những người đã hy sinh cả cuộc đời, dành hết tâm trí và tình cảm nuôi dạy những người con trở thành tương lai của đất nước. Bà cũng cam kết sẽ nỗ lực để xây dựng Hàn Quốc thành một quốc gia an toàn, nơi không một bậc cha mẹ nào phải chịu nỗi đau mất con vì những tai nạn như thảm họa tàu Sewol.
Vào trung tuần tháng 4, tàu khách Sewol chở 476 người đã gặp nạn trên đường đi từ cảng Incheon đến đảo Jeju. Hơn 300 người, chủ yếu là các học sinh đang trên đường đi du lịch thực tế, đã thiệt mạng và mất tích trong tai nạn này.