Tờ New York Times của Mỹ hôm 11/5 (theo giờ địa phương) đã cho đăng một bài viết ngắn của cộng đồng Hàn kiều tại nước này có nội dung chỉ trích Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vì vụ tai nạn chìm tàu khách Sewol hôm 16/4 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích.
Với tiêu đề "Hãy làm sáng tỏ sự thật", bài báo nêu câu hỏi rằng hơn 300 con người bị kẹt lại trong tàu mà sao Chính phủ Hàn Quốc không cứu nổi lấy một người và vì sao người dân Hàn Quốc phẫn nộ với Tổng thống.
Tác giả phê phán Chính phủ Hàn Quốc đã không thể đưa ra và thực hiện các biện pháp xử lý, đối phó thích hợp với tai nạn, các bộ ban ngành liên quan không phối hợp chặt chẽ với nhau. Theo bài báo, nguyên nhân chính là do sự bất tài và yếu kém của Chính phủ của bà Park Geun-hye, sự lơ là trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các công chức Nhà nước.
Bài báo còn cho rằng do kiểm duyệt ngôn luận khắt khe của chính quyền bà Park Geun-hye mà các tin có nội dung chỉ trích, phê phán Tổng thống về vụ tai nạn tàu Sewol đã không được đăng tải. Các cơ quan ngôn luận, báo chí đã trở thành phát ngôn đại diện cho Chính phủ khi đưa những thông tin thiếu sự thật, lừa dối dư luận.
Khoảng 4.000 Hàn kiều tại Mỹ đã tiến hành quyên góp vì các nạn nhân vụ tai nàn tàu Sewol thông qua quảng cáo trên trang web missyusa.com, trang trao đổi thông tin về cuộc sống tại Mỹ. Số tiền quyên góp được đến nay là 160.439 USD, gấp ba lần mục tiêu đưa ra ban đầu.
Tàu Sewol chở 476 người gồm hành khách và thủy thủ đoàn, trong đó có 325 học sinh một trường trung học phổ thông đã gặp tai nạn sáng 16/4 khi đang trên đường đi từ cảng Incheon đến đảo Jeju. Chỉ 172 người trong đó đã được cứu. Đến 4 giờ chiều ngày 12/5, số người thiệt mạng đã lên đến 275 và vẫn còn 29 người mất tích.