Người dân Hàn Quốc hôm thứ Năm (24/7) đã tổ chức các sự kiện tưởng nhớ những nạn nhân của thảm họa chìm tàu khách Sewol tại nhiều nơi nhân 100 ngày xảy ra tai nạn.
Từ 9 giờ sáng hôm 23/7, hơn 260 người là gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn tàu Sewol đã thực hiện cuộc đi bộ tuần hành từ bàn thờ chung các nạn nhân đặt ở thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi) về thủ đô Seoul. Ansan là nơi hứng chịu thiệt hại về người nặng nề nhất trong tai nạn này khi số đông trong hơn 300 nạn nhân thiệt mạng và mất tích là giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông Danwon tại quận Danwon ở thành phố này.
Đoàn biểu tình đã đến trước tòa nhà Quốc hội, hối thúc chính quyền nhanh chóng thông qua luật đặc biệt về tai nạn tàu Sewol, sau đó di chuyển về quảng trường Seoul ở trước Tòa thị chính thành phố và cùng tham gia sự kiện tưởng niệm các nạn nhân tại đây.
Trong ngày 24/7, chùa Jogye ở trung tâm Seoul cũng tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân, cầu mong linh hồn người đã khuất được yên nghỉ và những người còn mất tích tìm được đường về với gia đình.
Tại một quảng trường gần trường trung học phổ thông Danwon ở thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi) cũng đã diễn ra một sự kiện văn hóa mang tính tự phát của người dân để cầu nguyện cho những nạn nhân.
Tại khu vực cảng Paengmok, huyện Jindo (tỉnh Nam Jeolla), nơi gần nhất với hiện trường vụ tai nạn, người dân đã cùng gia quyến các nạn nhân thả bóng bay vàng buộc thư để cầu nguyện cho những người bị mất tích sớm trở về với gia đình.
Vào ngày 16/4, tàu khách Sewol chở 476 hành khách và thủy thủ đoàn, bao gồm 325 học sinh trường trung học phổ thông Danwon ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, đã gặp nạn trên đường từ cảng Incheon đến đảo Jeju. Chỉ 172 người trong đó đã được cứu, còn 304 người đã thiệt mạng và mất tích.