Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo hôm thứ Hai (4/8) chính thức xin lỗi người dân về vụ việc vào tháng 4 vừa qua, một binh nhì họ Yoon đã bị những đồng đội nhập ngũ trước đánh đập dã man đến chết.
Qua báo cáo thực trạng khẩn cấp trước Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội ngày 4/8, Bộ trưởng Han Min-koo bày tỏ xin lỗi và chia buồn đến cha mẹ của binh sĩ họ Yoon, cũng như đến toàn thể các bậc cha mẹ người Hàn Quốc gửi con đi thực hiện nghĩa vụ với đất nước.
Bộ trưởng Han nhấn mạnh đây là điều không thể chấp nhận được trong xã hội văn minh thế kỷ 21. Ông cam kết sẽ điều tra triệt để, làm sáng tỏ tường tận vụ việc và có biện pháp xử lý.
Tòa án quân sự hôm 4/8, một ngày trước phiên xử cuối cùng, cho biết sẽ xem xét tuyên án tội giết người đối với các binh sĩ đã gây ra cái chết của binh nhì Yoon.
Trước đó, quân đội Hàn Quốc vào tháng 4 vừa qua đã tiến hành thanh tra tình hình quản lý trong toàn lực lượng lục quân và phát hiện khoảng 3.900 trường hợp từng có hành vi bạo hành đồng đội.
Trong một tin liên quan, chính giới Hàn Quốc nhất loạt kêu gọi tuyên án tội giết người đối với các binh sĩ đã gây ra cái chết của binh nhì Yoon, đồng thời yêu cầu phê bình nghiêm khắc giới chỉ huy trong quân đội.
Phát biểu tại phiên họp ủy viên tối cao hôm 4/8, Chủ tịch đảng cầm quyền Thế giới mới Kim Moo-sung nhấn mạnh đây là tội giết người, không chỉ vi phạm nhân quyền mà còn là một thói xấu cố hữu trong quân đội. Ông Kim nhấn mạnh phải điều tra kỹ lưỡng vụ việc và trừng phạt nghiêm khắc kẻ có tội.
Về phần mình, Đại diện đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới Park Young-sun cáo buộc quân đội đã bao che, giấu diếm những vụ việc tương tự, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Kim Kwan-jin, hiện là Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống, phải chịu trách nhiệm.
Binh nhì họ Yoon vào tháng 4 đã bị bốn đồng đội nhập ngũ trước đánh đập dã man dẫn đến thiệt mạng. Đây được coi là hành động "ma cũ bắt nạt ma mới" vốn thường xảy ra trong quân đội Hàn Quốc.
Vào cuối tháng 6 vừa qua còn có vụ binh sĩ họ Lim thuộc Sư đoàn 22 xả súng vào đồng đội. Những vụ việc này hiện đang gây phẫn nộ trong người dân, gây mất niềm tin trầm trọng vào quân đội.