Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ dựng bia thứ bảy về phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật trong thế chiến II

Write: 2014-08-05 17:12:05

Thêm một bia tưởng nhớ phụ nữ bị ép mui vui cho lính Nhật trong Thế chiến II được khánh thành tại Mỹ.
 
Hôm 4/8 (theo giờ địa phương), lễ khánh thành công trình này với biểu tượng con bướm giang rộng đôi cánh đã được tổ chức tại Liberty Plaza (tòa nhà "Tự do"), thành phố Union ở bang New Jersey (Mỹ).
 
Khoảng 400 người đã tham dự sự kiện này, trong đó có hai cụ bà người Hàn Quốc là Lee Ok-sun (87 tuổi) và Kang Il-chool (86 tuổi), nạn nhân từng bị bắt mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II cùng các quan chức chính quyền thành phố Union, các tổ chức dân sự và người dân.
 
Bia tưởng nhớ lần này mang một ý nghĩa đặc biệt khác ở chỗ đơn vị chủ quản không phải cộng đồng Hàn kiều mà là chính quyền địa phương của Mỹ.
 
Trong một tin liên quan, Tòa án liên bang California hôm 4/8 (theo giờ địa phương) đã bác bỏ đơn kiện của một số người Nhật yêu cầu chính quyền thành phố Glendale, bang California, phải dỡ bỏ bức tượng "Thiếu nữ hòa bình", bức tượng đầu tiên được đặt trước Thư viện trung tâm thành phố Glendale từ tháng 7 năm 2013.
 
Tòa án cho biết hành động dựng bức tượng trên không thể coi là xâm phạm quyền ngoại giao mà chỉ Chính phủ liên bang Mỹ nắm giữ.

Lựa chọn của ban biên tập