Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con trai chủ tàu Sewol thừa nhận hành vi biển thủ gần 7 triệu USD

Write: 2014-08-27 17:11:27

Phiên xét xử đầu tiên đối với Yoo Dae-gyun, con trai của chủ tàu Sewol, và Park Soo-gyeong, con gái của một tín đồ trong giáo phái Guwon, người bị bắt cùng chỗ với Yoo Dae-gyun, đã diễn ra sáng thứ Tư (27/8) tại Tòa án thành phố Incheon.
 
Yoo Dae-gyun là con trai lớn của cựu Chủ tịch tập đoàn Semo Yoo Byung-eon, chủ sở hữu tàu Sewol gặp nạn khiến khoảng 300 người chết và thiệt mạng vào tháng 4 vừa qua. 
 
Trong quá trình điều tra, Viện Kiểm sát đã xác định việc gia đình họ Yoo có hành vi kinh doanh, làm giàu trái phép thông qua các công ty con của tập đoàn, Công ty vận tải biển Chonghaejin điều hành tàu Sewol.
 
Xác nhận đây là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tai nạn tàu Sewol, các công tố viên đã truy tố gia đình Yoo. Sau đó, ông Yoo Byung-eon và con trai lớn Yoo Dae-gyun đã bỏ trốn. Cuối tháng 7, xác của ông Yoo Byung-eon đã được tìm thấy tại ngoại ô thành phố Suncheon (tỉnh Nam Jeolla). Ngay sau đó, người con trai lớn cũng bị bắt tại một căn hộ ở thành phố Yongin (tỉnh Gyeonggi).
 
Tại phiên xử, ông Yoo Dae-gyun đại thể đã thừa nhận hành vi biển thủ 7 tỷ won (tương đương 6,9 triệu USD) từ năm 2002 đến năm 2013 trên danh nghĩa phí sử dụng thương hiệu từ các công ty con của tập đoàn Semo nơi ông Yoo Byung-eon từng làm Chủ tịch cũng như Công ty vận tải biển Chonghaejin, đơn vị điều hành tàu Sewol.
 
Tuy nhiên, Yoo cũng xin tòa xem xét tình tiết đã không dùng khoản tiền này cho mục đích cá nhân mà chi cho công ty và các hoạt động của nhà thờ.
 
Ông cũng xin tòa cho phép được tham gia tang lễ cha.
 
Còn Park Soo-gyeong, con gái của một tín đồ trong giáo phái Guwon thân thiết với gia đình họ Yoo, cũng thừa nhận việc đã giúp đỡ Yoo Dae-gyun chạy trốn suốt ba tháng.
 
Xét thấy cả hai người đều thừa nhận hành vi phạm tội, tòa quyết định sẽ đẩy nhanh phiên xử và dự kiến sẽ ra phán quyết cuối cùng vào khoảng tháng 10 tới.

Lựa chọn của ban biên tập