Viện Kiểm sát quốc gia hôm thứ Hai (6/10) đã công bố kết quả điều tra tai nạn chìm tàu Sewol xảy ra ngày 16/4 cướp đi sinh mạng hơn 300 người.
Theo kết quả điều tra các yếu tố gồm nguyên nhân gây tai nạn, vi phạm trách nhiệm cứu hộ hành khách và các vi phạm khác phát sinh trong quá trình cứu hộ, Viện Kiểm sát quốc gia cho biết đã có 399 cá nhân bị khép tội và 154 người đã bị bắt giữ.
Đặc biệt, người chỉ huy tàu mang số hiệu 123 của Cảnh sát biển thành phố Mokpo (tỉnh Nam Jeolla) bị khép tội “gây chết người do không thi hành đúng nhiệm vụ”. Tàu 123 là tàu đầu tiên đã có mặt tại hiện trường tai nạn chìm tàu Sewol.
Ngoài ra, bốn người khác là quan chức Cơ quan Cảnh sát biển đã bị truy tố với tội danh nhận giúp đỡ doanh nghiệp tư nhân, cho phép tàu bị cấm rời cảng xuất phát.
Viện Kiểm sát quốc gia khẳng định chính việc công ty điều hành tàu đã thay đổi cấu trúc tàu, cơi nới thêm tầng và tăng trọng tải trái phép, chuyển tay lái tàu cho người không có kinh nghiệm, các hàng hóa trên tàu không được giữ cố định để bị nghiêng về một phía là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn chìm tàu này.
Cựu Chủ tịch tập đoàn Semo Yoo Byung-eon, chủ sở hữu Công ty vận tải biển Chonghaejin điều hành tàu Sewol, được xác định là người chịu trách nhiệm trực tiếp đến tai nạn nhưng do ông này đã chết nên không bị truy tố.
Viện Kiểm sát quốc gia cho biết song song với việc đóng băng khối tài sản trị giá 115,7 tỷ won (108,2 triệu USD) mà gia đình chủ tàu Sewol Yoo Byung-eon tích lũy được do làm ăn phi pháp và biển thủ, cơ quan này cũng đã phong tỏa khối tài sản 120 tỷ won (112,2 triệu USD) của nhà ông này, trong đó có 86 tỷ won là tài sản bị che giấu.
Bên cạnh đó, các công tố viên sẽ bắt tay ngay vào điều tra và truy thu các tài sản khác của gia đình chủ tàu Sewol sau khi dẫn độ con gái lớn của ông này là Yoo Seom-na từ Pháp về. Một vây cánh thân cận khác được đưa từ Mỹ về là Kim Hye-kyung (52 tuổi), được biết đến với vai trò là người quản lý tài sản của ông Yoo.
Tàu Sewol chở 476 người đi từ cảng Incheon đến đảo Jeju hôm 16/4 đã gặp nạn khiến hơn 300 người thiệt mạng và mất tích, chỉ 172 người đã được cứu thoát.