Viện Kiểm sát trung ương Seoul hôm thứ Hai (5/1) đã công bố kết quả điều tra vụ rò rỉ tài liệu của Phủ Tổng thống.
Theo Viện Kiểm sát, những thông tin trong báo cáo về việc cựu thư ký Jeong Yoon-hoe của bà Park Geun-hye khi bà còn là nghị sĩ đến giữa những năm 2000, can thiệp vào điều hành đất nước và nghi vấn rằng em trai bà Park là ông Park Ji-man bị phe ông Jeong theo dõi, đều không có thật.
Các công tố viên đã truy vấn lịch sử các cuộc gọi của ông Jeong Yoon-hoe và các quan chức Phủ Tổng thống, kiểm tra danh sách đặt hàng tại nhà hàng được cho là nơi họ nhóm họp để ra kết luận rằng không hề tồn tại một cuộc họp nào như được nhắc đến trong tài liệu bị rò rỉ là ông Jeong Yoon-hoe cứ hai lần mỗi tháng lại gặp gỡ những thư ký thân cận với Tổng thống Park Geun-hye để trao đổi những vấn đề về điều hành đất nước.
Theo các công tố viên, nội dung văn bản bị rò rỉ là do cảnh sát Park Kwan-cheon, người từng làm việc tại Phủ Tổng thống và đã soạn thảo báo cáo này, đã chắp vá và phóng đại từ những thông tin nghe được.
Ngoài ra, thông tin rằng em trai Park Ji-man của Tổng thống Park Geun-hye bị theo dõi cũng là do cảnh sát này đã tự bịa ra.
Viện Kiểm sát xác định 17 văn bản ban đầu được chuyển cho ông Park Ji-man là do cảnh sát Park làm theo chỉ thị của Cho Eung-cheon, cựu thư ký tại văn phòng cố vấn về vấn đề dân sinh thuộc Phủ Tổng thống, giao cho một người họ Jeon là thân cận với ông Park Ji-man.
Còn những thông tin mà báo Segye có được là từ 14 văn bản mà cảnh sát Park đã lén mang ra khỏi Phủ Tổng thống vào tháng 2 năm 2014, cất giấu tại tiểu ban Thông tin 1 tại Sở cảnh sát Seoul. Những văn bản này sau đó được một cảnh sát họ Han làm việc tại đây photocopi lại và đưa cho đồng nghiệp Choi là người đã tự sát hôm 13/12. Chính ông Choi đã giao lại những tài liệu này cho phóng viên báo Segye.
Theo kết quả này, Viện Kiểm sát đã truy tố không bắt giam cựu thư ký Cho Eung-cheon và cảnh sát họ Han nói trên. Trước đó, cảnh sát Park Kwan-cheon đã bị truy tố bắt giam hôm 3/1.