Cụ bà Hah Sang-suk, một nạn nhân người Hàn của chế độ nô lệ tình dục thời chiến sống tại Trung Quốc, cuối cùng đã được quay trở lại nơi mình sinh ra.
Theo Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc, cụ bà Hah Sang-suk (88 tuổi) đã tới sân bay Incheon vào chiều hôm 10/4 và ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện Đại học Jungang (Seoul).
Vào hôm 15/2 vừa qua, bà bị ngã từ tầng hai xuống, gãy xương sườn và xương chậu, rơi vào trạng thái bất tỉnh, phải nhập viện và điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Bà Hah bị lừa đem sang Trung Quốc vào năm 1944 khi bà 17 tuổi, sau đó bị ép mua vui cho quân lính Nhật đóng tại Hán Khẩu, nay là thành phố Vũ Hán. Sau khi Hàn Quốc được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Nhật vào ngày 15/8/1945, bà vẫn không được trở về quê hương, mà phải làm việc tại một nhà máy dệt sợi ở đây để kiếm kế sinh nhai.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét phương án đưa bà Hah về nước hẳn theo ước nguyện của bà sau khi việc điều trị có tiến triển tích cực.