Giám đốc Hoạch định chính sách thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Brian Hook trong một bài viết đăng tải trên tờ Thời báo New York (NYT) vào hôm 25/11 (theo giờ địa phương) cho biết binh lính Bắc Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc tại Khu vực an ninh chung (JSA) vào hôm 13/11 vừa qua không chỉ bị thương do vết đạn bắn, mà còn bị nhiễm viêm gan B. Trong ruột người này còn có hàng chục ký sinh trùng, có con dài tới 27 cm. Theo ông, tình trạng sức khỏe của binh lính này chính là "cửa sổ" để nhìn thấu đời sống của người dân miền Bắc.
Ông Hook quy kết Bắc Triều Tiên là một "quốc gia nô lệ", đến các quân nhân cũng bỏ mặt trong tình trạng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, trong khi chính quyền nước này dồn tiền để mua vũ khí, chế tạo tượng đồng các thành viên trong gia tộc nhà lãnh đạo họ Kim, hối lộ cho các tầng lớp tinh hoa ở Bình Nhưỡng. Theo ông, đại đa số người dân miền Bắc đang phải chịu hoàn cảnh tương tự như binh lính nói trên.
Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên còn cử người dân ra nước ngoài làm việc trong những môi trường lao động khắc nghiệt, kiếm tiền về cho Nhà nước, không khác gì "nô lệ". Về việc này, ông Hook cho rằng Chính phủ các nước tiếp nhận người lao động miền Bắc cũng phải chịu trách nhiệm.
Ông cho biết người dân Bắc Triều Tiên ngay từ khi sinh ra đã bị chính quyền chia thành tầng lớp cao quý, tầng lớp trung lưu bình thường và tầng lớp thù địch. Nhà nước đứng ra quyết định về mọi thứ, từ lương thực cấp phát cho tới nhà ở, giáo dục, việc làm, tùy theo thân phận của từng người.
Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ lên án chính quyền miền Bắc không chỉ đối xử tàn tệ với người dân mà còn đe dọa hòa bình khu vực bằng hạt nhân. Do vậy, dù đã muộn nhưng đã tới lúc mọi quốc gia văn minh cần phải đồng tâm để phi hạt nhân hóa nước này.