Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc xúc tiến đưa di hài cố nhạc sĩ Yun I-sang về nước

Write: 2018-01-22 16:22:12

Chính quyền thành phố Tongyeong, tỉnh Nam Gyeongsang, hôm thứ Hai (22/1) cho biết đang trong quá trình chuẩn bị khu mộ an táng và đã nhận được thư hồi đáp từ chính quyền thành phố Berlin của Đức, nơi cố nhạc sĩ Yun I-sang qua đời. 
 
Cố nhạc sĩ Yun nổi tiếng thế giới là nhà sáng tác những bản nhạc mang âm hưởng pha trộn phương Đông và phương Tây. Vào năm 1967, ông bị liên đới trong một vụ án tình báo và bị trục xuất vĩnh viễn sang Đức. Đến năm 1995, ông qua đời ở Berlin.
 
Về sau, chính quyền thành phố Tongyeong, quê hương của cố nhạc sĩ Yun, đã tổ chức chương trình âm nhạc để tưởng nhớ cố nhạc sĩ và dần phát triển thành sự kiện Lễ hội âm nhạc quốc tế Tongyeong.
 
Được biết, thành phố Tongyeong dự định sẽ nhanh chóng tiến hành các thủ tục liên quan ngay sau khi nhận được công văn thành phố Berlin chính thức cho phép việc di dời hài cốt cố nhạc sĩ để có thể an táng di hài của ông trước ngày 30/3 là ngày diễn ra Lễ hội âm nhạc quốc tế Tongyeong.
 
Vào năm 1967, Cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc (hiện nay là Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc) đã đưa ra kết quả điều tra về vụ án tình báo Đông Berlin mà cố nhạc sĩ Yun I-sang chịu liên đới. Khi đó Cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc đã tiến hành điều tra và tuyên bố phát hiện 194 người, trong đó có một số người thuộc giới văn nghệ thuật như cố nhạc sĩ Yun có qua lại trụ sở Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Đông Berlin (thủ đô cũ của Đông Đức trước khi thống nhất) và có hoạt động "giúp đỡ kẻ thù", gia nhập đảng Lao động miền Bắc và hoạt động ngầm với vai trò gián điệp.
  
Tuy nhiên, khác với cáo buộc của Cơ quan tình báo trung ương, trong số những người này hầu như không có ai trở về Hàn Quốc hoạt động gián điệp. Theo kết quả điều tra của Viện Kiểm sát, trong số 203 người mà Cơ quan tình báo trung ương tiến hành điều tra và bàn giao cho Viện Kiểm sát, chỉ có 23 người bị buộc tội gián điệp hoặc âm mưu gián điệp. Thậm chí, không một ai bị công nhận tội gián điệp trong phiên tòa cuối cùng.

Lựa chọn của ban biên tập