Chỉ còn bốn ngày nữa, tức vào hôm 6/4 tới, Tòa án khu vực Trung Seoul sẽ ra phán quyết sơ thẩm với cựu Tổng thống Park Geun-hye về hơn 20 nghi ngờ liên quan tới vụ bê bối Choi Soon-sil, vụ lạm dụng chức quyền dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park vào hồi tháng 4 năm 2016, 354 ngày sau khi bà Park bị Viện Kiểm sát khởi tố lên tòa án.
Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, tòa án lại đang có thêm một mối lo nữa, đó là quyết định có cho phép truyền hình trực tiếp phần tuyên án đối với bà Park hay không.
Vào hồi tháng 7 năm 2017, Tòa án tối cao đã sửa đổi lại quy tắc cho phép truyền hình trực tiếp phần tuyên án trong phiên xét xử sơ thẩm, một vấn đề được dư luận xã hội hết sức quan tâm.
Mặc dù quy tắc này đã được 73% trên tổng số hơn 2.900 thẩm phán toàn quốc tán thành, nhưng thực tế thực hiện lại khác. Hai vụ xét xử tưởng chừng như nhiều khả năng được truyền hình trực tiếp là vụ xét xử sơ thẩm Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và bà Choi Soon-sil đều đã không được phép truyền hình trực tiếp. Khi đó, tòa án đã bác bỏ yêu cầu trên với lý do bị cáo không đồng ý, hoặc việc truyền hình trực tiếp gây ra bất lợi cho bị cáo lớn hơn quyền lợi được biết của người dân.
Tuy nhiên, trường hợp của cựu Tổng thống Park lại hơi khác một chút. Bà Park hiện đang từ chối trình diện tại tòa án, và được dự đoán cũng sẽ không có mặt tại tòa trong ngày tuyên án. Đồng thời, đây là vụ án liên quan tới cựu Tổng thống, nên quyền được biết của người dân có vẻ như sẽ được tòa xem xét nhiều hơn.
Nếu ngay cả vụ xét xử lần này cũng không được cho phép truyền hình trực tiếp thì nhiều khả năng quy tắc liên quan sẽ bị tiến hành xóa bỏ. Dự kiến chỉ trong vòng một tới hai ngày nữa, tòa án sẽ đưa ra quyết định cuối cùng xem liệu bà Park có phải là bị cáo đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc được truyền hình trực tiếp phần tuyên án hay không.