Hài cốt của tướng quân Hong Beom-do, vị anh hùng quân độc lập từng chỉ huy trận đánh Bongodong (thung lũng Phụng Ngô, thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) năm 1920, sau khi được đưa từ Kazakhstan về tổ quốc vào đúng ngày Quốc khánh 15/8 vừa qua, đã được an táng với nghi thức trọng thể nhất tại Nghĩa trang quốc gia thành phố Daejeon vào sáng ngày 18/8.
Tham dự lễ an táng có Tổng thống Moon Jae-in và Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook, Chủ tịch các đảng, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook.
Vòng hoa tưởng niệm được kết từ hoa cẩm chướng do Chính phủ Kazakhstan gửi viếng và hoa cúc Hàn Quốc. Khi hạ quan, Tổng thống Moon Jae-in đã rắc đất lấy từ mộ của tướng quân Hong tại Kazakhstan cùng đất của quê hương lên mộ người anh hùng.
Trong bài diễn văn tưởng niệm, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu những giọt nước mắt của tướng quân đã rơi trên mảnh đất quê hương sẽ là động lực để đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia hùng mạnh hơn nữa. Việc hồi hương hài cốt tướng quân Hong Beom-do lần này sẽ trở thành niềm hy vọng lớn cho tất cả người dân Hàn Quốc về sự tin tưởng, chở che lẫn nhau để cùng vượt qua khó khăn.
Trước đó, Tổng thống Moon đã trực tiếp dự lễ đón hài cốt của tướng quân tại sân bay Seoul (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) tối ngày 15/8. Lần này, Tổng thống tiếp tục tham dự lễ an táng tướng quân, thể hiện lòng tôn kính cao nhất với vị anh hùng dân tộc.
Tổng thống cảm ơn Chính phủ và đồng bào tại Kazakhstan đã hợp tác để hồi hương hài cốt của tướng quân, 78 năm sau ngày ông qua đời nơi đất khách quê người. Ông Moon cam kết sẽ đưa Hàn Quốc tiến đi tiếp con đường mà tướng quân và các liệt sĩ đã mơ ước.
Tổng thống nhắc tới việc tàu ngầm 1.800 tấn mang tên tướng quân Hong Beom-do đang gìn giữ vùng biển Đông của Hàn Quốc. Hàn Quốc đã trở thành cường quốc thứ 6 thế giới về sức mạnh quân sự tổng hợp, đang đạt được ước mơ về một nền quốc phòng tự chủ. Tướng quân Hong chính là người anh hùng, niềm tự hào của toàn thể dân tộc, cuộc đấu tranh bất khuất của ông đã trở thành gốc rễ cho sức mạnh quốc phòng Hàn Quốc ngày nay.
Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành lễ tưởng niệm trực tuyến và trực tiếp trong vòng hai ngày 16-17/8. Ngày 17/8, Tổng thống đã trao tặng Huân chương Đại Hàn Dân Quốc, Huân chương Kiến quốc hạng nhất, cho tướng quân Hong.