Các cụ bà là nạn nhân
nô lệ tình dục dũng cảm
phá vỡ sự im lặng

Những phụ nữ mua vui dũng cảm đứng ra làm chứng

Sự thật về những nạn nhân bị ép làm nô lệ tình dục cho quân Nhật được chính thức công khai trước dư luận vào ngày 14/8/1991 khi một trong số các nạn nhân là cụ bà Kim Hak-sun nay đã quá cố đứng ra làm chứng.
Trước đó, vào tháng 6 năm 1990, Chính phủ Nhật Bản đã từng mạnh miệng tuyên bố rằng “Quân đội Nhật không liên quan đến việc ép phụ nữ mua vui cho binh lính trong chiến tranh”. Trước sự dối trá này, cụ bà Kim Hak-sun đã không thể im lặng được nữa mà quyết định lên tiếng để thế giới biết về những nỗi đau mà nạn nhân đã phải chịu đựng trong quá khứ.

Cụ bà Kim Hak-sun đã đứng ra làm chứng công khai vào ngày 14/8/1991

“Khi nghe tin tức từ báo đài, tôi càng quyết tâm hơn nữa. Không thể thế được, lúc này tôi nhất định phải lên tiếng. Tại sao lại có thể dối trá như thế được cơ chứ.”

Lời làm chứng của cụ bà Kim Hak-sun đã cổ vũ cho những nạn nhân khác can đảm nói lên những bi kịch đau đớn mà mình đã trải qua khi bị ép làm nô lệ tình dục. Sự dũng cảm của những người phụ nữ này đã góp phần làm sáng tỏ một giai đoạn lịch sử từng bị bóp méo.

Làm chứng tại Hội nghị quốc tế về vấn đề “Phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính trong chiến tranh” được tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản, vào tháng 12/1992

Bà Kang Soon-ae (Hàn Quốc)
“Tôi nghe họ phủ nhận rằng không hề có chuyện bắt bớ cưỡng chế. Tôi đã giận dữ đến run người, phẫn nộ đến mức không thể ngủ được... Vì thế tôi muốn nói một lời trước khi chết...”

Bà Kim Yong-sil (Bắc Triều Tiên)
“Các người phải tạ lỗi với chúng tôi một cách đàng hoàng và phải bồi thường vì những gì mà các người đã gây ra.”

Bà Jan Ruff O'Herne (Người Úc gốc Hà Lan)
"Tôi đã chịu đựng hết sự dã man và tàn nhẫn của những người Nhật.
Tôi có thể tha thứ những việc người Nhật đã làm với tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ quên."

Bà Maria Rosa Henson (Philippines)
"Một ngày có hơn 20 lính Nhật đánh đập và cưỡng hiếp tôi, khi đó vẫn còn nhỏ.
Quá đỗi đau đớn, tôi chỉ biết gào khóc thảm thiết."

Nguồn : KBS NEWS