Tâm điểm của làng giải trí Hàn Quốc hiện nay là bộ phim điện ảnh “Myeongnyang” hay còn có tên tiếng Anh là “Roaring currents” (Dòng biển gầm thét). Được ra rạp hôm 30/7, “Myeongnyang” vượt qua ngưỡng 10 triệu lượt xem sau 10 ngày công chiếu, kỷ lục phòng vé nhanh nhất trong lịch sử các phim chiếu rạp tại Hàn Quốc. Ngày 16/8, bộ phim đã vượt xa bộ phim ăn khách nhất tại Hàn Quốc là “Avatar” của Mỹ với kỷ lục 13,62 triệu lượt xem. Và chỉ sau 17 ngày công chiếu, bộ phim này đã trở thành phim Hàn Quốc có lượt người xem lớn nhất trong lịch sử điện ảnh quốc gia. Lượt người xem phim vẫn đang tăng lên mỗi ngày và liên tục lập kỷ lục mới.
“Myeongnyang” nói về cuộc chiến giữa quân Joseon với quân Nhật Bản trên biển Myeongnyang ở phía Nam Hàn Quốc vào năm 1597 do vị tướng quân nổi tiếng là Đô đốc Yi Sun-shin chỉ huy. Chỉ với 12 chiếc tàu (theo lịch sử ghi chép là 13 chiếc), dưới tài chỉ huy của tướng quân Yi Sun-shin, quân Joseon đã chiến thắng hạm đội 330 tàu của quân Nhật Bản, làm thay đổi cục diện chiến tranh xâm lược của Nhật Bản thời bấy giờ. Khi đó, vương quốc Joseon đang ở ngưỡng cửa sắp rơi vào tay kẻ xâm lăng.
Vùng biển Myeongnyang ở gần đảo Jindo, nối giữa biển phía Nam với vùng biển phía Tây của bán đảo Hàn Quốc. Chiến thắng Myeongnyang có vai trò quan trọng, khiến cho quân Nhật không thể tiến sang biển Tây. Vì vậy tướng quân Yi Sun-shin quyết chiến đấu cho dù chỉ còn 12 tàu. Và mặc dù vua Seonjo (Tuyên tổ) thấy không có hy vọng ở các trận thủy chiến nên đã hạ lệnh giải tán thủy quân để tập trung vào lục quân, nhưng Yi Sun-shin đã không thi hành lệnh vua mà còn gửi bản tấu rằng “Thần vẫn còn 12 con tàu.”, thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu, bảo vệ vùng biển của đất nước đến cùng.
Bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhờ những câu thoại hay của tướng quân Yi Sun-shin. Trước sự quyết đoán của cha, con trai của Yi Sun-shin hỏi ông vì sao lại đánh cược cả tính mạng của mình vào cuộc chiến, ông nói rằng, ““Trung” là sống có nghĩa lý. Sống có nghĩa là vì người dân chứ không phải cho vua. Vì vậy mà “Trung” với dân chứ không phải “Trung” với vua”. Điều này thể hiện tấm lòng vì dân của tướng quân Yi Sun-shin.
Câu nói của tướng quân sau khi dẹp được quân giặc, ngồi trên khoang tàu và được cậu thiếu niên Soo-bong đưa cho miếng khoai môn. Ông nói “Có thể ăn như thế này thật là vui”. Câu nói giản dị nhưng xúc động sau những ngày căng thẳng và trải qua trận chiến với tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” của tướng quân Yi Sun-shin.
Không thể bỏ qua danh ngôn của vị tướng tài ba này, “Tất tử tắc sinh, tất sinh tắc tử”, có nghĩa là “Cố chết thì sẽ sống, cố sống sẽ chết”. Câu nói này là lời động viên quân lính quyết tử cho tổ quốc, đã khiến cho tất cả binh lính đồng lòng và có thêm dũng khí chiến đấu. Câu nói này không chỉ đúng trong chiến trận mà còn phù hợp với mọi hoàn cảnh. Dù trong khó khăn đến đâu, nếu chúng ta dũng cảm đương đầu thì sẽ vượt qua.
Mặt khác, một trong những lý do khiến “Myeongnyang” thành công tại phòng vé như vậy là do phim được trình chiếu trong thời điểm tình hình chính trị và kinh tế tại Hàn Quốc còn nhiều bất ổn như hiện nay. Nếu trận chiến Myeongnyang xảy ra ở vùng biển có dòng xoáy mạnh nhất tại Hàn Quốc và tướng quân Yi Sun-shin đã tận dụng điều này để đánh tan 330 tàu chiến của kẻ thù hàng trăm năm trước thì tại vùng biển có dòng xoáy mạnh thứ hai lại xảy ra thảm họa chìm tàu Sewol đau lòng.
Cũng là do sức nước, nhưng người lãnh đạo xuất sắc biết tận dụng nó để đem lại chiến thắng vẻ vang, còn người đứng đầu vô trách nhiệm lại khiến nó trở thành nỗi đau. Bộ phim để lại cho người xem niềm hy vọng vào một nhà lãnh đạo xuất sắc sẽ đưa Hàn Quốc vượt qua khó khăn của hiện tại để tiến lên, giống như tướng quân Yi Sun-shin.
Đoạn kết của bộ phim để lại nhiều dư âm. Tướng quân Yi Sun-shin nói rằng chiến thắng Myungnyang là do phước trời ban. Và điều may mắn ấy không phải là dòng xoáy mạnh của biển mà chính là người dân. Vì khi con tàu của tướng quân gặp hiểm nguy tột độ, tưởng như bị dòng xoáy mạnh lật chìm, chính những ngư dân đã chèo những con thuyền nhỏ và dùng neo thừng giữ thăng bằng, cứu con tàu trong lúc nguy cấp. Qua đoạn kết này, đạo diễn đã truyền tải thông điệp về sức mạnh vô biên của dân chúng.
Trước sức công phá phòng vé của “Myungnyang”, một số người cho rằng phim chưa đạt được kỳ vọng về tính nghệ thuật. “Myungnyang” thực sự vẫn tồn tại một số lỗi nhỏ như quá tập trung một nhân vật chính là Yi Sun-shin khiến cho sự hiện diện của những nhân vật xung quanh trở nên hơi khiêm tốn. Tuy nhiên, ý nghĩa và thông điệp mà bộ phim mới quan trọng. Và nó đã che khuất những điểm còn thiếu sót của bộ phim.