Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tin giải trí

Làng nhạc Hàn Quốc chìm đắm trong không khí lãng mạn với các ca khúc về mùa xuân

#Tin giải trí l 2017-05-05

Giai điệu bạn bè

Làng nhạc Hàn Quốc chìm đắm trong không khí lãng mạn với các ca khúc về mùa xuân
Hàn Quốc đang trải qua những ngày đẹp nhất của mùa xuân, thời tiết ấm áp, cảnh đẹp khắp nơi khiến nhiều người Hàn Quốc lại có cơ hội rủ nhau đi ngắm hoa, pinic hay đi leo núi để thưởng xuân. Không chỉ thế, các ca khúc về mùa xuân cũng được nghe rất nhiều vào dịp này. Điển hình nhất là ca khúc “Đoạn kết hoa anh đào” của nhóm Busker Busker được tìm nghe lại nhiều đến nỗi xuất hiện liên tục trong các bảng xếp hạng âm nhạc, bất chấp vô số các ca khúc mới khác. Không khí mùa xuân tươi đẹp rất phù hợp với những cặp đôi đang yêu nhau, và bài hát “Đoạn kết hoa anh đào” ngọt ngào, lãng mạn là yếu tố bổ sung hoàn hảo cho bức tranh xuân của các cặp đôi đó. Hay như bài hát “봄 봄 봄” (Xuân xuân xuân) của nam ca sĩ Roy Kim cũng rất phù hợp với không khí này. Bài hát là một lời thổ lộ tình yêu: “Xuân đến rồi đó người, nó vẫn mang hương vị như những ngày đầu chúng ta gặp mặt ... Người ơi, hãy ở bên anh trước khi những ngày tươi đẹp này qua đi. Chúng ta đừng giấu giếm, đừng do dự nữa, hãy để những ngày đau khổ lại phía sau, và giờ anh sẽ thổ lộ lòng mình”. Năm 2016, Eric Nam và cô nàng Wendy của Red Velvet cũng làm chao đảo các bảng xếp hạng với ca khúc “봄인가봐” (Có lẽ là mùa xuân), khắc họa những khoảnh khắc hạnh phúc của một cặp đôi đang yêu. Hay một ca khúc cũng không thể không cho vào danh sách này là bài hát “우연히 봄” (Tình cờ là mùa xuân) của cô nàng Yoojoo nhóm Gfriend thể hiện cùng Loco vào năm 2015 rất lãng mạn và ngọt ngào.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, các nhạc sĩ, ca sĩ Hàn Quốc không chỉ sáng tác những bài hát về mùa xuân dành riêng cho các cặp đôi đang yêu nhau mà còn có riêng những ca khúc dành cho những người đang cô đơn. Không chỉ lãng mạn, trong sáng, không chỉ yêu thương, e ấp, các ca khúc này còn thể hiện những cảm xúc khác cũng rất chân thật . Mở đầu cho “phong trào” này có lẽ là ca khúc “봄 사랑 벚꽃 말고” (Không phải là mùa xuân, tình yêu, hoa anh đào) của IU và High4. Thời tiết đẹp mà nhìn người người nắm tay nhau dạo phố ngắm xuân thì chắc cũng có rất nhiều FA cảm thấy đồng cảm với những lời ca này “Ngoài tôi ra, ai ai cũng chìm đắm trong tình yêu, rồi hát những bài ca mùa xuân. Ôi, xin dừng nói về xuân, tình yêu hay hoa anh đào có được không”. Hay một bài hát nói hộ tiếng lòng của rất nhiều người đang cô đơn là “봄이 좋냐??” (Thích mùa xuân đến thế ư?) của nhóm 10cm. “Thích mùa xuân đến thế ư, mấy đứa ngốc? Hoa anh đào đẹp đến vậy à, lũ ngốc. Cuối cùng lá hoa cũng sẽ rơi và các người thì cũng sẽ chia xa cho mà xem. Tàn hết đi, tàn hết đi ~” Bài hát này đánh trúng tim đen của rất nhiều FA Hàn Quốc nên là đến mùa xuân cũng được nghe lại nhiều không kém ca khúc “Đoạn kết hoa anh đào”. Năm nay, 3 cô nàng Cao Lu của nhóm Fiesta, Yerin của G-Friend và rapper Kisum cũng đã tung ra ca khúc “왜 또 봄이야” (Lại một mùa xuân nữa ư) và cũng nhận được nhiều sự đồng cảm của các cô nàng chưa có bạn trai.

Vào ngày 18/4, anh chàng Yesung của nhóm Super Junior cũng mới phát hành một bài hát solo liên quan đến mùa xuân, nhưng ca khúc này không mang màu sắc trong sáng tươi vui như thường thấy mà lại da diết buồn. Ca khúc có tên là “봄날의 소나기” (Mưa rào ngày xuân), nói về những kỷ niệm với người yêu cũ bất chợt tìm đến như những cơn mưa rào ngày xuân. Còn các chàng trai nhóm BTOB, bài hát “봄날의 기억” (Ký ức mùa xuân) cũng nói về những ngày xuân, nhưng ta lại không thấy hoa anh đào, chỉ thấy hình ảnh chàng trai cứ mãi nhớ về kỷ niệm cùng người yêu cũ ở những mùa xuân trước. “Chào xuân, xuân vẫn đẹp như thế nhỉ. Cái cảm giác ấm áp, làn gió, mùi hương và thậm chí cả quãng thời gian qua như vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Không hiểu sao tâm trí tôi chỉ hướng về ngày xuân năm cũ. Nước mắt tuôn rơi, nhưng ánh mặt trời thì không thể rạng rỡ hơn được nữa. Cảm ơn nhé, ánh mặt trời, vì đã ôm lấy tôi. Chắc rằng em cũng đang cảm nhận mùa xuân, ở một nơi nào đó,...” . Đầu tháng 4 năm nay, nam ca sĩ Youngjun của nhóm Brown Eyed Soul đã kết hợp cùng cô nàng Soyee của nhóm Gugudan, cho ra lò một ca khúc hát đôi rất hay mang tên “봄비” (Mưa xuân), ca khúc này cũng mượn mưa xuân để nói về tâm trạng sau khi chia tay.

Mùa xuân luôn là nguồn cảm hứng bất tận của các nhạc sĩ nên mỗi độ xuân sang, chúng ta không chỉ được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên mà còn được thưởng thức rất nhiều bài hát hay, hợp tâm trạng.

Lựa chọn của ban biên tập