Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Lấy danh nghĩa người nhà (Family By Choice)

2024-11-25


Tên tiếng Hàn: 조립식가족
Thể loại: gia đình, tình cảm, hài hước
Diễn viên: Hwang In-yeop, Jung Chae-yeon , Bae Hyeon-seong, Choi Won-young
Đạo diễn: Kim Seung-ho
Kịch bản: Hong Si-young
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 09/10/2024 ~
Số tập dự kiến: 16 tập

Giới thiệu:
Câu chuyện kể về hành trình trưởng thành, khám phá ý nghĩa gia đình và tình yêu xoay quanh ba bạn trẻ Kim San-ha, Yoon Joo-won và Kang Hae-jun, từ những người xa lạ chung sống dưới một mái nhà với đầy ắp tình yêu thương từ hai người cha của họ. Dù không có cùng quan hệ huyết thống, nhưng theo thời gian trải qua những năm tháng thiếu niên, họ gắn kết như người thân ruột thịt. Tình cảm quý giá đó đã được nuôi dưỡng suốt nhiều năm, trở thành chỗ dựa giúp những đứa trẻ lớn lên vững vàng dù không có mẹ ở bên cạnh. Nhưng đến khi trưởng thành thì Hae-jun và San-ha đã đi tìm người thân ruột thịt, bỏ lại cô nàng Joo-won bơ vơ mang những sự tiếc nuối, uất ức trong lòng. 10 năm sau, cuộc tái ngộ đã khơi dậy những cảm xúc sâu kín, và mối quan hệ giữa ba đứa trẻ năm xưa giờ đã phát triển theo một hướng khác.

Kim San-ha, diễn viên Hwang In-yeop
Trong mắt mọi người, Kim San-ha là một chàng trai hoàn hảo với vẻ ngoài điển trai và thành tích học tập tốt. Dù nhận được vô số thư tình từ các cô gái, nhưng Kim San-ha vẫn giữ thái độ lạnh lùng và chẳng chút thiết tha. Ngoài Joo-won và Hae-jun, anh chàng cũng không tỏ ra thân thiện với bất cứ ai ở trường. Anh chàng cũng có thói quen che giấu cảm xúc và âm thầm chịu đựng khi gặp khó khăn vì không muốn mọi người xung quanh phải lo lắng. Thực tế, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của Kim San-ha là tấm lòng ấm áp và luôn quan tâm đến người thân của mình. Do một trải nghiệm đau thương thời thơ ấu nên anh trưởng thành sớm hơn những bạn bè đồng trang lứa và xem Joo-won là cả thế giới. 
 
Yoon Joo-won, diễn viên Jung Chae-yeon
Từ khi còn nhỏ, Yoon Joo-won đã là một đứa trẻ có tính cách vui vẻ, tích cực và tươi sáng như ánh nắng ban mai. Được nuôi dưỡng trong sự yêu thương và ấm áp của cha, Joo-won đã trở thành một cô gái thông minh, chu đáo khi trưởng thành. Dù gặp phải điều gì đó tồi tệ, cô cũng sẽ nhanh chóng phục hồi chỉ với một giấc ngủ hoặc một món ăn ngon. Đối với cô, không điều gì quan trọng hơn gia đình và bữa tối được ngồi cùng với các thành viên là thứ không thể bỏ lỡ. Cô trân trọng hạnh phúc hiện tại hơn là việc chạy theo những kế hoạch lớn lao cho tương lai. Chính Joo-won đã mang đến sự ấm áp và niềm vui cho các thành viên, giúp họ quên đi cảm giác u ám và cô đơn trong cuộc sống của mình. Cũng như nhiều bạn trẻ khác, cô bé hiện đang trên hành trình trưởng thành và tìm kiếm những điều bản thân thật sự yêu thích. Trong quá trình đó, chắc hẳn Joo-won cũng sẽ cảm nhận rõ hơn về những cảm xúc từ trái tim của mình.

Kang Hae-joon, diễn viên Bae Hyeon-seong
Vì hoàn cảnh khó khăn, Kang Hae-jun đã phải rời xa mẹ ruột từ khi còn nhỏ. Cậu được Yoon Jeong-jae, bố của Joo-won nhận nuôi và yêu thương như con trai ruột. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách từ khi còn nhỏ, nhưng Kang Hae-jun vẫn giữ được sự ngây thơ, chân thành không hề thay đổi. Đôi khi, anh cũng cảm thấy tủi thân vì không có bố mẹ ruột ở bên, nhưng anh chàng đều nhanh chóng vượt qua vì đã có gia đình ở bên. Đến khi trưởng thành, Hae-jun càng thấy biết ơn bố nuôi và luôn nỗ lực đền đáp công ơn của ông bằng cách trở thành người anh trai chăm sóc Joo-won chu đáo. Đặc biệt, Hae-jun rất yêu thích bóng rổ và dành nhiều thời gian để tập luyện môn thể thao này. Nếu như bình thường, anh chàng luôn mang đến vẻ ngọt ngào, đáng yêu và đôi khi hay “khóc nhè” thì khi chơi bóng rổ, ánh mắt anh thấy rõ sự quyết tâm và khát khao chiến thắng.

Yoon Jeong-jae, diễn viên Choi Won-young
Là bố của Yoon Joo-won, hiện đang làm chủ một tiệm mì cắt nhỏ trong khu phố. Với trái tim ấm áp, chân thành, Yoon Jeong-jae luôn nuôi dạy con gái sống hướng đến điều hay lẽ phải. Đối với ông, chỉ cần Joo-won có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh đã là một điều quý giá. Ông là người đàn ông tử tế, luôn tận tụy với những đứa con thông qua hành động và cũng mang tấm lòng cao cả đầy bao dung, khi mẹ Hae-jun gặp biến cố và phải rời đi xa, ông đã chủ động ngỏ lời nhận nuôi cậu bé mà không hề toan tính bất cứ điều gì. Đối với bố Joo-won, niềm vui lớn nhất là được chăm lo những bữa ăn ngon cho mọi người. Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng ông vẫn yêu thương Kim San-ha và Kang Hae-jun không khác gì con ruột. Thậm chí khi thấy hàng xóm bàn tán không hay về hoàn cảnh của những đứa trẻ, ông đều đứng ra bảo vệ.

Lựa chọn của ban biên tập