Tên tiếng Hàn: 그놈은 흑염룡
Thể loại: Phim truyền hình lãng mạn
Diễn viên: Moon Ka-young, Choi Hyun-wook, Im Se-mi, Kwak Si-yang, Ban Hyo-jung, Kim Young-ah
Đạo diễn: Lee Soo-hyun
Kịch bản: Kim Soo-yeon
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 17/2/2025 ~
Số tập dự kiến: 12 tập
Giới thiệu:
Chuyện tình cảm lãng mạn được mở “phong ấn” của chàng quản lý, cũng là nhà tài phiệt đời thứ ba Ban Joo-yeon luôn giấu kín nội tâm của mình, cùng cô nàng trưởng phòng Kế hoạch Baek Su-jeong từng chịu tổn thương bởi quá khứ đen tối. Ban đầu, cô ngẫu nhiên có hảo cảm với quản lý Ban, nhưng Su-jeong lại rất sốc trước việc anh là nguồn cơn liên quan đến quá khứ đen tối của mình. Dù Su-jeong đang cố gắng mở lòng đón nhận sự hối lỗi từ Joo-yeon nhưng điều đó thật không dễ dàng. Cả hai dần chia sẻ và an ủi những tổn thương của riêng mình với đối phương, từ đó cô và anh dần dần xuất hiện thứ gọi là tình cảm.
Baek Su-jeong, diễn viên Moon Ka-young
Sinh ra trong một gia đình khó khăn và không có hình bóng của người mẹ, là đứa con gái của một tiệm đồ sắt nghèo nàn, Baek Su-jeong luôn chịu đựng những hạn chế bất công. Cô không làm được lớp trưởng vì không có sự trợ giúp từ mẹ. Cô nên nộp vào đại học xếp hạng thấp hơn chỉ vì cô cần học bổng. Đó là những điều người khác nghĩ là hiển nhiên nhưng cô lại không chấp nhận được. Để phá bỏ định kiến và phân biệt đối xử, cô quyết tâm học hành chăm chỉ và đã đỗ vào Đại học Hankuk danh giá, sau đó trở thành trưởng phòng Kế hoạch trẻ tuổi nhất tại Trung tâm thương mại Yongseong, nơi có mức lương cao nhất trong ngành. Lúc 19 tuổi, Su-jeong từng choáng ngợp khi phải một mình trải qua thời kỳ khó khăn, cô từng dựa dẫm vào chàng trai có nickname “Rồng lửa” trong một trò chơi, nhưng cũng đã vấp ngã một cú “đau đớn” và tên này trở thành “vết nhơ” tồi tệ nhất trong quá khứ của cô. Đối với Ban Joo-yeon, Su-joeng cảm thấy anh thật đáng yêu khi che giấu một cái tôi khác bên trong trước mọi người, dưới cương vị và chức trách hiện tại. Nhưng không, dù nói thế nào đi nữa thì dường như kiếp trước cô đã gây ra tội tình gì đó…
Ban Joo-yeon, diễn viên Choi Hyun-wook
Là quản lý bộ phận Kế hoạch chiến lược trung tâm thương mại Yongseong, Ban Joo-yeon đã mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn từ khi còn bé. Điều đó đã để lại tổn thương to lớn và một khoảng trống đầy bóng tối trong lòng anh. Anh luôn cố gắng hết sức để được chủ tịch tập đoàn Yongseong, là người bà, người thân duy nhất của anh, chấp nhận rằng anh có đủ năng lực để kế thừa. Nhưng Joo-yeon vẫn cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Anh muốn được yêu thương và tự do như chính con người vốn có của mình, chứ không phải với tư cách là người kế vị Yongseong. Vì thế, anh chìm đắm vào thế giới ảo của truyện tranh và trò chơi, nơi anh không cảm thấy cô đơn và được sống là chính mình. Trong thế giới đó Joo-yeon gặp nhân vật “Dâu tây”, cũng là mối tình đầu của anh. Những tưởng cô gái ấy sẽ yêu chính con người thật của anh, nhưng rồi cả hai đã tan vỡ. Từ đó, Joo-yeon quyết định không bao giờ thể hiện con người thật của mình nữa.
Seo Ha-jin, diễn viên Im Se-mi
Là bà chủ quán rượu Sulro, Seo Ha-jin có phương châm sống và tư tưởng cá nhân rất tích cực và phóng khoáng. Cô đã có bạn trai ngay từ khi vào đại học. Cô đã thành lập và trở thành thủ lĩnh một bang hội trong trò chơi, qua đó có được mối quan hệ tốt là Su-jeong. Bằng một cách nào đó cô cũng có việc làm, kết hôn rồi thậm chí ly hôn, bị mẹ mình càu nhàu chế giễu rằng cô đã thành “người phụ nữ đã ly hôn”. Nhưng Ha-jin chẳng thèm để tâm đến điều đó và cảm thấy nó rất bình thường vì nó không phải lỗi của cô, chính cô đã chịu tổn thương vì sự phản bội của người chồng trong suốt một tháng. Thậm chí Ha-jin còn dùng chính số tiền bồi thường từ anh ta để mở cửa hàng hiện tại, và đang tận hưởng cuộc sống tự do tự tại, thoải mái thay vì lo lắng.