Tên tiếng Hàn: 노무사 노무진
Thể loại: Phim truyền hình hài hước, kỳ ảo
Diễn viên: Jung Kyung-ho, Seor In-a, Cha Hak-yeon, Tang Jun-sang, Kyung Soo-jin
Đạo diễn: Yim Soon-rye, Lee Han-jun
Kịch bản: Kim Bo-tong, Yoo Seung-hee
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 30/5/2025 ~
Số tập dự kiến: 10 tập
Giới thiệu:
Bộ phim hài hước với yếu tố kỳ ảo xoay quanh những xáo trộn của một tư vấn viên pháp luật về lao động, một người có thể nhìn thấy hồn ma.
Noh Mu-jin, diễn viên Jung Kyung-ho
Noh Mu-jin là một người không đáng tin cậy, tính trẻ con, không tinh ý và kém may mắn, có tính khoe khoang và hay pha trò. Mục tiêu sống của anh là nghỉ hưu sớm ở tuổi 45. Anh nghĩ mình có thể đạt được ước mơ đó cho đến khi tốt nghiệp trường luật và có được việc làm tại một công ty lớn. Mu-jin đã dứt khoát nghỉ việc vì cho rằng bản thân sẽ đạt được mục đích trên bằng thu nhập từ đầu tư thay vì chỉ bằng thu nhập lao động, nhưng cuối cùng lại mất việc làm, và gặp thất bại do đầu tư tiền ảo. Rồi anh thi chứng chỉ để được cấp phép hành nghề tư vấn viên pháp luật về lao động và mở một văn phòng nhỏ. Giữa lúc đau đầu vì tiền thuê mặt bằng chồng chất, Mu-jin chấp nhận đề nghị đáng ngờ từ em vợ Nah Hui-joo và cựu nhà báo Koh Gyeon-woo. Đó là tìm kiếm và chỉ ra những vấn đề tại địa điểm có khả năng xảy ra tai nạn lao động cao và nhận một khoản tiền tài trợ. Một ngày nọ, khi đang thao thao bất tuyệt về luật lao động tại một nhà máy thì đống vật liệu bất thình lình đổ xuống và sắp rơi trúng anh. Ngay khoảnh khắc đó, anh gặp chàng trai trẻ Bosal (Bồ Tát). Bosal nói rằng sẽ cứu anh thoát chết, đổi lại Mu-jin phải giải tỏa oán giận của những linh hồn, giúp họ siêu thoát và anh đã đồng ý. Kể từ đó, Mu-jin bắt đầu nhìn thấy những hồn ma của những người đã chết.
Nah Hui-joo, diễn viên Seor In-a
Là em vợ của Noh Mu-jin, Na Hui-joo vừa là Trưởng phòng, vừa là Quản lý điều hành đảm nhiệm luôn cả quảng cáo tiếp thị, kinh doanh, tài vụ kiêm cả thư ký cho văn phòng của anh rể. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì muốn trở thành nhà sáng tạo nội dung nên cô đã mua lại “bộ đồ nghề” các thiết bị trên app chợ đồ cũ, nhưng lượt người đăng ký kênh thì lại không có chút gì gọi là tiến triển. Tuy học không giỏi nhưng Hui-joo rất lém lỉnh và thông minh. Khi nghe tin anh rể sắp mở văn phòng, cô liền nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế Trưởng phòng. Với năng lực đai đen môn võ Jiu-Jitsu cùng bộ não đầy mưu mẹo, Hui-joo cũng đảm nhận luôn phần sức mạnh của Văn phòng tư vấn pháp lý Noh Mu-jin. Có lần cô từng định bỏ mặc anh rể vì cho rằng văn phòng không mấy chốc sẽ phá sản, nhưng rồi lại nghĩ nếu bỏ vậy thì anh ấy sẽ ôm về một đống nợ và rắc rối. Rồi cô tìm được một thứ tuyệt vời mà chỉ có Mu-jin mới có thể làm cùng với Gyeon-woo…
Koh Gyeon-woo, diễn viên Cha Hak-yeon
Koh Gyeon-woo quyết định nghỉ việc vì không thể thích nghi với môi trường làm việc của một nhà báo, nơi thậm chí còn không được nghỉ vào ngày nghỉ. Từ đó, anh chuyển sang làm sáng tạo nội dung. Với khiếu hài hước lố lăng, kỳ quặc và tinh quái, anh vận hành một kênh có 50.000 người đăng ký. Gyeon-woo thường hay dùng kính mát mỗi lần quay video vì nó khiến sự tự tin của anh dâng cao. Tuy nhiên, anh vẫn ngần ngại khi để lộ khuôn mặt của mình, cùng một nỗi lo lắng sâu sắc về việc mọi người có thích nhân vật của mình không. Gyeon-woo thích Hui-joo và xem Mu-jin như anh trai. Trên thực tế, anh không thực sự quan tâm đến các vấn đề xã hội hoặc các vấn đề thời sự. Nhưng trong quá trình đồng hành cùng Mu-jin, anh cảm thấy bản thân dần hiểu thêm về một phần của xã hội Hàn Quốc mà anh chưa từng biết đến.
Bosal, diễn viên Tang Jun-sang
Bosal (Bồ Tát) là vị cứu tinh của Noh Mu-jin khi đang bên bờ vực của cái chết. Mu-jin biết rõ Bosal không phải là một hồn ma bình thường vì luôn có nhiều thứ phải lo lắng và giải quyết. Chính vì thế sau khi cứu Mu-jin, Bosal đã yêu cầu anh ta làm thay những việc mà bản thân cần giải quyết. Từ đó hai bên đã ký một “hợp đồng lao động”, và Bosal xuất hiện những lúc Mu-jin gặp nguy hiểm.