Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ngày 4/11 cho biết thi thể của nạn nhân người Việt (nữ, 21 tuổi) thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp thương tâm tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) vừa qua đã được đưa về với gia đình sau 5 ngày xảy ra vụ việc.
Thi thể nạn nhân đã được chở về trên chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Incheon về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2/11, sau đó được đưa về quê nhà ở tỉnh Bình Định bằng đường bộ.
Truyền thông địa phương cho biết mẹ của nạn nhân đã ôm chặt chiếc quan tài và không ngừng kêu tên con gái. Bà đã sốc nặng đến ngất xỉu khi nhận được tin con gái tử nạn trong vụ thảm họa thương tâm tại Hàn Quốc. Chứng kiến cảnh này, bố của nạn nhân đã kìm nén nước mắt để trở thành chỗ dựa cho vợ, khiến hàng xóm và người thân càng thêm đau xót.
Ông Yoon Seong-bae, Giám đốc Văn phòng thường trực quận Yongsan tại tỉnh Bình Định, địa phương kết nghĩa với quận Yongsan, cũng đã đến viếng đám tang của nạn nhân, chia buồn cùng gia quyến.
Nữ nạn nhân trên đã đến du học tại Hàn Quốc từ hai năm trước và là sinh viên năm nhất tại một một trường Đại học ở Hàn Quốc trước khi gặp nạn. Phía gia quyến cho biết đã không thể liên lạc được với con gái sau khi nghe tin về thảm họa giẫm đạp tại Itaewon vào đêm 29/10.
Mặt khác, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng đăng lời chia buồn sâu sắc với gia quyến nạn nhân trên mạng xã hội Facebook. Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju đang có mặt tại Hàn Quốc thời điểm xảy ra thảm họa đã tới viếng lễ tang của nạn nhân được tổ chức tại một bệnh viện ở thành phố Bucheon (tỉnh Gyeonggi) vào ngày 31/10.