Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cuộc biểu tình ngày thứ Tư lần thứ 1.500

Write: 2021-07-15 14:06:20

Thumbnail : YONHAP News

“Cuộc biểu tình ngày thứ Tư” kêu gọi giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, đã diễn ra vào trưa ngày 14/7 trước trụ sở cũ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul. Đây là cuộc biểu tình lần thứ 1.500, dài nhất trong lịch sử thế giới.  
 
Chủ tịch Hội đồng khắc ghi chính nghĩa Lee Na-young phát biểu đây là cuộc biểu tình dài nhất, đau buồn nhất và đáng tự hào nhất thế giới.

Cuộc biểu tình ngày thứ Tư được tổ chức lần đầu vào ngày 8/1/1992, nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản khi đó. Trong gần 30 năm qua, những người tham gia biểu tình đã không ngừng kêu gọi Chính phủ Tokyo xin lỗi và bồi thường thiệt hại về chế độ nô lệ tình dục thời chiến cho quân lính Nhật.

Khác với mọi lần, cuộc biểu tình ngày thứ Tư lần thứ 1.500 được diễn ra theo hình thức "biểu tình một người", do thủ đô Seoul đang áp dụng mức giãn cách xã hội cao nhất để phòng dịch COVID-19. Mỗi người tham gia lần lượt tiến vào khu vực biểu tình để phát biểu, và phóng viên tác nghiệp không được phép đến gần.

Các cụ bà nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục thời chiến đã gửi video tới cuộc biểu tình. Cụ bà Lee Ok-seon nhấn mạnh các nạn nhân sẽ không cần phải biểu tình vào ngày thứ Tư nữa nếu Nhật Bản xin lỗi. Họ sẽ tiếp tục biểu tình cho tới khi nào Tokyo chịu thừa nhận lỗi lầm.

Một nạn nhân khác là cụ bà Lee Yong-soo bày tỏ cảm ơn tới những người đã tham gia biểu tình, đồng hành với các nạn nhân trong 1.500 lần biểu tình suốt 30 năm qua.

Trong lúc diễn ra cuộc biểu tình ngày thứ Tư, nhiều hội viên của các tổ chức bảo thủ và Youtuber có tư tưởng bảo thủ đã có phát ngôn phủ nhận chế độ nô lệ tình dục thời chiến ngay cạnh nơi diễn ra biểu tình.

Những người tham gia cuộc biểu tình ngày thứ Tư nhấn mạnh những phát biểu phủ nhận lịch sử của những đối tượng này không khác nào bôi nhọ chính bản thân họ. Rồi sẽ đến ngày họ phải "bỏ micro xuống".

Cuộc biểu tình ngày thứ Tư lần thứ 1.500 có sự tham gia của hơn 1.500 người dân các nước trên thế giới. Tính tới ngày 14/7, chỉ còn 14 nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến còn sống.

Lựa chọn của ban biên tập