Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhật Bản lại "dội gáo nước lạnh" vào nỗ lực cải thiện quan hệ của Hàn Quốc

Write: 2022-08-04 10:33:59

Thumbnail : YONHAP News

Cụ bà Jeong Shin-yeong bị bắt đến Nhật Bản vào năm 1944, khi mới 15 tuổi, bị cưỡng ép làm việc khổ cực trong vòng 18 tháng tại nhà máy sản xuất máy bay Nagoya của nước này. 

75 năm sau ngày bán đảo Hàn Quốc được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Nhật, vào tháng 12 năm ngoái, bà Jeong quyết định khởi kiện để đòi phía công ty công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Để chứng minh về việc từng bị cưỡng ép lao động thời chiến, tháng 3 năm ngoái, bà Jeong cùng 10 nạn nhân khác đã đề nghị Tokyo tra cứu dữ liệu về việc bản thân mình từng tham gia lương hưu phúc lợi của Nhật Bản khi đó, và đề nghị chi trả trợ cấp rút khỏi quỹ lương hưu. Tuy nhiên, Cơ quan lương hưu trực thuộc Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản đã trả lời rằng "không có dữ liệu". Nhưng do bà Jeong nắm mã lương hưu của mình, thêm vào đó là sự hỗ trợ của nghị sĩ Nhật Bản, nên bà đã được công nhận về việc từng tham gia quỹ lương hưu phúc lợi. Và phải sau một năm rưỡi, bà mới được chi trả tiền trợ cấp rút khỏi quỹ lương hưu.

Theo nội dung giao dịch trên tài khoản ngân hàng của bà Jeong, vào ngày 6/7 vừa qua, bà nhận được một khoản tiền 931 won từ nước ngoài, được xác nhận là do Cơ quan lương hưu trực thuộc Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản gửi. Nếu quy đổi theo tỷ giá ngày gửi thì số tiền gửi tương đương 99 yen Nhật. Điều này cho thấy Chính phủ Tokyo không hề phản ánh lạm phát, mà tính toán hoàn toàn theo phương thức cách đây 77 năm, để chuyển số tiền chưa đến 1 USD cho nạn nhân.  

Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản năm 2009 và năm 2015 cũng từng chuyển số tiền trợ cấp rút khỏi lương hưu cho đại diện pháp lý tại Nhật Bản của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, số tiền lần lượt là 99 yen và 199 yen.

Lần này, Nhật Bản một lần nữa lại chuyển số tiền 99 yen cho nạn nhân đã ngoài 90 tuổi, chỉ hơn 10 ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin thăm Tokyo để tìm giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.

Lựa chọn của ban biên tập