Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Chánh Thanh tra 1958 (Chief Detective 1958)

2024-05-06


Tên tiếng Hàn: 수사반장 1958
Thể loại: Phim truyền hình hành động, tội phạm, phá án
Diễn viên: Lee Je-hoon, Lee Dong-hwi, Choi Woo-sung, Yoon Hyun-soo
Đạo diễn: Kim Seong-hun
Kịch bản: Kim Yeong-shin
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 19/04/2024~
Số tập dự kiến: 10 tập

Giới thiệu:
Dựa trên tác phẩm truyền hình “Chánh Thanh tra” phát sóng từ năm 1971 đến 1989, phim “Chánh Thanh tra 1958” lấy bối cảnh năm 1958 khi Hàn Quốc còn đang ở thời kỳ tăm tối chưa phát triển, khắc họa câu chuyện về thanh tra Park Yeong-han, chuyên truy bắt những tên trộm gia súc, đã cùng ba đồng nghiệp của mình dùng lẽ thường để phá vỡ những điều bất thường của nạn tham nhũng và trở thành một cảnh sát vì người dân. 

Park Yeong-han (diễn viên Lee Je-hoon)
Yeong-han là một thanh tra của Đội điều tra 1, Sở Cảnh sát Jongnam. Anh từng là một gã cảnh sát nhà quê chuyên đi bắt những tên trộm bò ở thành phố Hwangcheon (tỉnh Gyeonggi); là niềm tự hào của thành phố khi được lên tờ báo Gyeonggi tận ba lần. 
Anh có niềm tin tuyệt đối vào luật nhân quả và lẽ phải sẽ chiến thắng. Với tính cách bảo thủ và kiên định, Yeong-han không lung lay trước bất cứ áp lực nào từ bên ngoài và còn có một con mắt sắc bén nhìn xa trông rộng, luôn có đối sách trước. 
Đối với kẻ xấu anh là vị tướng đáng sợ nhất thế giới nhưng lại là “người anh cả” ấm áp tốt bụng cưu mang cả những đứa trẻ mồ côi và ăn xin trong xóm.

Kim Sang-sun, diễn viên Lee Dong-hwi
Sang-sun cũng là một thanh tra trong Đội điều tra 1 của Sở Cảnh sát Jongnam, có biệt danh là “chó điên” khi tức giận sẽ cắn cả người lẫn chó. Anh có cái nhìn lệch lạc, mỉa mai mọi vật trên đời. 
Vì tính cách bốc đồng luôn hành động trước khi suy nghĩ, Sang-sun thường xuyên khiến cả các đồng nghiệp của mình cũng bị chửi theo, cả việc anh ngủ trong ngăn tủ đựng hồ sơ ở phòng họp cũng vậy. Chỉ cần nhìn thấy những tên tay sai côn đồ là anh lại muốn tóm cổ chúng mà đánh cho một trận. Nhờ đó mà Sang-sun chỉ có đúng một người bạn là con chó Sunnam ở quán rượu mà anh quen.

Jo Gyeong-hwan, diễn viên Choi Woo-sung
Gyeong-hwan là tay làm thuê cho một cửa hàng gạo ở chợ Jongnam. Anh có một thân hình cường tráng, nổi tiếng khắp vùng Yeoju, tỉnh Gyeonggi.
Dù có vóc dáng to lớn nhưng anh lại rất nhanh nhẹn, và còn có sức mạnh phi thường có thể ném được cả con người. Tuy là một chàng “trai tân” hiền lành và biết điều nhưng Gyeong-hwan không hề nể nang bọn côn đồ xã hội đen. 
Thường ngày anh là một người khá khô khan song lại trở nên sến súa và chung thủy khi phải lòng cô nàng nào đó.

Seo Ho-jeong, diễn viên Yoon Hyun-soo
Ho-jeong là Gia Cát Lượng thông thái của Jongnam. 
Vốn là một đứa con ngoan của gia đình có bố mẹ là giáo sư, Ho-jeong lần đầu tiên trong đời làm trái ý bố mẹ khi muốn trở thành cảnh sát. Mục tiêu của anh là trở thành một thanh tra nổi tiếng như huyền thoại người Mỹ Frank Hammer. Quả thực là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và muốn thể hiện tài năng thiên bẩm làm cảnh sát của mình. 
Anh thường xuyên lui tới hiệu sách của Hye-ju do phải lòng cô nhưng quá ngại ngùng để thể hiện điều đó.

Lựa chọn của ban biên tập