Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Gã Khác Trong Tôi (The Man Inside Me)

2019-02-24


Đạo diễn: Kang Hyo-jin 

Kịch bản: Sin Han-sol, Jo Joong-hoon, Park Dae-seong 

Diễn viên: Jin Young (trong vai Dong-hyeon), Park Sung-woong (vai Pan-soo), Ra Mi-ran (thủ vai Mi-seon), Lee Soo-min (trong vai Hyeon-jeong), Lee Joon-hyuk (với vai Man-cheol), Kim Kwang-kyu (vai Jong-gi)

Ngày công chiếu: 09/01/2019

Thời lượng:   122 phút

Thể loại:  Viễn tưởng hài hước

Phim dành cho đối tượng khán giả trên 15 tuổi.


Nội dung chính:

“Gã Khác Trong Tôi” là bộ phim xoay quanh câu chuyện về một gã giang hồ khét tiếng nhưng lại rất có tài, bất ngờ bị hoán đổi thân xác với một học sinh trung học. Kể từ đó, bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười lần lượt xảy ra.


Lý do phim thu hút sự quan tâm của khán giả:

Gửi đến nhau những lời chúc may mắn và tốt lành cùng những nụ cười ấp áp là truyền thống mang đậm tính nhân văn của người Việt vào dịp đầu năm. Tiếng cười không những giúp ta tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi xuân mà còn giúp nâng cao tuổi thọ. Người Việt Nam có câu “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” và trong tiếng Hàn cũng có câu “웃음이보약이다” có nghĩa là “Nụ cười là thang thuốc bổ” để nêu bật tầm quan trọng và sức ảnh hưởng tích cực của nụ cười trong cuộc sống. Mở màn năm 2019, điện ảnh Hàn đã mang đến cho khán giả không ít tác phẩm có yếu tố hài hước. Trong đó, phải kể đến tác phẩm “Gã Khác Trong Tôi” của đạo diễn Kang Hyo-jin, công chiếu ngày 09/1/2019. Đến với tác phẩm này, người xem sẽ được nạp đầy năng lượng cho một năm mới tươi vui, hạnh phúc và đầy phấn chấn qua các tình tiết gây cười xuyên suốt 122 phút của bộ phim. Phim có sự tham gia của các diễn viên Jin Young trong vai Dong-hyeon, Park Sung-woong vào vai Pan-soo, Ra Mi-ran thủ vai Mi-seon, Lee Soo-min với vai Hyeon-jeong, Lee Joon-hyuk thủ vai Man-cheol, Kim Kwang-kyu trong vai Jong-gi. “Gã Khác Trong Tôi” là một bộ phim hài hước viễn tưởng, phim xoay quanh câu chuyện về một gã giang hồ khét tiếng giàu có, bất ngờ bị hoán đổi thân xác với một học sinh trung học. Kể từ đó, bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười lần lượt xảy ra... Bộ phim không khác gì một ‘món quà đầu năm’ dành tặng khán giả đến rạp bởi người xem có thể mặc sức cười thoải mái, tạm quên đi hết những phiền muộn, lo âu, những suy tư, trăn trở về cuộc sống thường nhật. ‘Cười, cười nữa, cười mãi’, chính những chiêu trò tưởng chừng như đơn giản này đã khiến bộ phim như một phép màu nhiệm làm người xem càng lúc càng bị lôi cuốn hơn, từ các tình tiết cho đến các nhân vật xuất hiện trong phim.

Lựa chọn của ban biên tập