Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hãy chăm sóc 5 anh em xưởng rượu Doksuri (For Eagle Brothers)

2025-03-17


Tên tiếng Hàn: 독수리 5형제를 부탁해! 
Thể loại: Phim truyền hình gia đình
Diễn viên: Uhm Ji-won, Ahn Jae-wook, Lee Pil-mo, Choi Dae-chul, Kim Dong-wan, Yoon Park
Đạo diễn: Choi Sang-yoon, Lee Jin-ah
Kịch bản: Gu Hyeon-sook
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 01/02/2025 ~
Số tập dự kiến: 50 tập

Giới thiệu:
Câu chuyện gia đình thú vị xoay quanh 5 anh em đầy cá tính của một xưởng chưng cất rượu lâu đời Doksuri và người chị dâu cả bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình sau cái chết đột ngột của chồng chỉ 10 ngày sau kết hôn.

Ma Kwang-sook, diễn viên Uhm Ji-won
Là một người hoạt bát, hào phóng và thẳng tính, Ma Kwang-sook hay buông lời chửi tục mỗi lần nóng giận. Vì phải lòng tính cách thật thà, chất phác của chủ xưởng rượu Doksuri Oh Jang-soo, cô quyết định gác lại cuộc sống của một “Gold miss” (chỉ những người phụ nữ từ ngoài 30 tuổi đến 50 tuổi chưa kết hôn có năng lực tài chính vững mạnh) khi làm Trưởng phòng giao dịch Bưu điện Siwan, quyết định kết hôn và mơ về cuộc sống hạnh phúc của một người vợ được yêu thương. Nhưng đáng tiếc thay chỉ 10 ngày sau khi kết hôn, chồng cô bị tai nạn giao thông và qua đời. Kwang-sook phải đối mặt với nợ nần chồng chất của xưởng rượu, những đứa em chồng còn xa lạ, và bị gắn mác là người phụ nữ khắc chồng. Cô định quay trở lại cuộc đời hoàng kim trước đây, nhưng khi nhìn thấy 4 người em chồng còn non nớt thiếu kinh nghiệm bị các chủ nợ trơ trẽn ức hiếp, tinh thần chiến đấu của Kwang-sook lại dâng cao và cô cảm thấy sẽ thật vô trách nhiệm nếu bản thân rời đi lúc này. Thế là cô quyết định trở thành người chăm sóc, bảo hộ cho 4 người em chồng và họ cùng nhau xây dựng lại xưởng rượu.

Han Dong-seok, diễn viên Ahn Jae-wook
Có tổ tiên giàu có qua nhiều thế hệ, Han Dong-seok sinh ra là để “ngậm thìa kim cương”, mặc dù chưa được tính là tài phiệt, nhưng anh cũng là phú ông chính hiệu sở hữu một chuỗi khách sạn kiêm Chủ tịch khách sạn LX. Tính cách của Dong-seok có phần cáu kỉnh, kiêu ngạo và lập dị. Anh phân biệt đúng-sai, đẹp-xấu, yêu-ghét rõ ràng. Anh chán ghét những thứ không đẹp, dù là con người hay là đồ vật thì cũng phải là hàng hiệu có đẳng cấp. Dong-seok đã sống độc thân 15 năm nay sau khi người vợ quá cố qua đời. Sự cô đơn hiện diện mỗi ngày đã trở thành cuộc sống thường nhật của anh, nên có lẽ vì thế mà bản tính cáu kỉnh của anh lại trở nên khó chịu hơn và anh cảm thấy lo lắng vì điều đó. Rồi bỗng một ngày, một người phụ nữ bất ngờ tiến vào cuộc sống yên bình của anh.

Oh Jang-soo, diễn viên Lee Pil-mo
Bố mẹ qua đời sớm nên Oh Jang-soo phải từ bỏ việc học đại học, một mình chèo lái kinh doanh xưởng rượu để 4 người em có thể ăn học tử tế. Nhưng anh không bao giờ thấy hối hận vì phải từ bỏ việc học, chỉ thấy tiếc vì các em chưa nhận đủ tình yêu thương từ bố mẹ. Là một người tốt bụng, trung thực, siêng năng và ngay thẳng, Jang-soo có quan điểm rõ ràng và kiên trì hơn bất kỳ ai, luôn tuân thủ các nguyên tắc đến mức bướng bỉnh. Thật may mắn khi anh gặp được Gwang-sook, một người có tính cách tươi mới, đa cảm và thông minh. Các em của anh cũng xem Gwang-sook giống như chị gái trong nhà, và cô cũng đối xứ với chúng như những đứa em ruột, nên Jang-soo rất trân trọng và yêu thương cô ấy.

Oh Cheon-soo, diễn viên Choi Dae-chul
Là người ít nói và không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, Oh Cheon-soo nhìn có vẻ lạnh lùng và đôi mắt lộ rõ sự trống rỗng sâu thẳm. Anh đã sống một cuộc sống của một “ông bố ngỗng” (chỉ những người chồng sống đơn độc khi người vợ cùng con sang nước khác du học), không ăn được một bữa cơm nhà ấm áp nào trong suốt 10 năm. Thời gian quá lâu khiến những cuộc điện thoại giữa anh và vợ trở nên ngượng ngùng. Cho đến hai năm trước, Cheon-soo vẫn còn là một nhà quản lý quỹ đầu tư. Nhưng rồi anh lại gặp chuyện oan ức và bị đuổi khỏi công ty, phải sống trong căn phòng trọ hộp diêm Gosiwon chật hẹp. Tất nhiên vợ và con anh không biết điều này, vì anh không muốn họ thấy vẻ khốn khổ và tồi tạn của mình. Sau đó anh chuyển về quê sống. Bỗng một ngày, bà chủ cửa hàng tiện lợi gần xưởng rượu nhà anh xuất hiện. Cô ấy chính là bạn cùng lớp và cũng là tình yêu đầu những năm anh học trung học phổ thông.

Lựa chọn của ban biên tập