Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Người vợ tôi quen (Familiar Wife)

2018-08-06


Tên tiếng Hàn: 아는 와이프

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Ji Sung, Han Ji-min, Kang Han-na

Đạo diễn: Lee Sang-yeop

Kịch bản: Yang Hee-seung

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 1/8/2018 ~

Số tập: 16

Thời lượng mỗi tập: 70 phút


Giới thiệu:

Giả sử bạn đã kết hôn, có bao giờ bạn cảm thấy cuộc hôn nhân này là một sai lầm? Nếu đã từng có suy nghĩ đó, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Chấm dứt tất cả hay tiếp tục mối nhân duyên vợ chồng? Đây có lẽ là câu hỏi mà không ít các cặp đôi sau khi cưới luôn nghĩ đến. Chính vì thế, bộ phim “Người vợ tôi quen” sẽ giúp các bạn tìm ra lời giải đáp bằng cách nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình thông qua những câu chuyện xoay quanh đôi vợ chồng Cha Joo-hyuk (Ji Sung) và Seo Woo-jin (Han Ji-min).


Cha Joo-hyuk (Ji Sung)

Cha Joo-hyuk (Ji Sung) luôn nghĩ rằng cuộc sống này quá khó khăn với anh, khi lúc nào cũng phải tìm cách đối phó với cấp trên, cấp dưới, cho đến cả nhân viên mới vào làm. Tuy nhiên, người “bắt nạt” Joo-hyuk nhiều nhất lại chính là người vợ chung chăn chung gối suốt bao năm trời Seo Woo-jin (Han Ji-min). Đôi khi, Joo-hyuk tự hỏi rằng, tại sao mình lại kết hôn với người phụ nữ này? Cô gái trong sáng, đáng yêu và hiền lành Woo-jin của ngày xưa nay đâu rồi? Lẽ nào mình phải sống cả đời với người vợ hung dữ hiện tại? Những câu hỏi như thế không ngừng hiện ra trong đầu Joo-hyuk, khiến anh đã đưa ra một quyết định táo bạo, không ai ngờ…


Seo Woo-jin (Han Ji-min)

Việc trở thành vợ và mẹ quá sớm trong lứa tuổi đôi mươi đã khiến Seo Woo-jin (Han Ji-min) đánh mất đi vẻ trong sáng và đáng yêu ngày nào. Cô không còn là hoa khôi trường đại học được nhiều chàng thầm thương trộm nhớ, mà đã trở thành người phụ nữ luôn tất bật chuyện trông nhà và nuôi con bằng số tiền lương hàng tháng của chồng. Nhìn những người phụ nữ khác có dư dả thời gian để tụ tập mua sắm và nhâm nhi tách cà phê, Woo-jin lại tự thầm ghen tị. Thế nhưng bản thân cô cũng nhận thức được rằng, giờ đây khi đã là một người phụ nữ của gia đình, thời gian vui chơi dành cho bản thân đã trở thành thứ quá xa xỉ.


Lee Hye-won (Kang Han-na)

Với chuyên ngành Cello, Lee Hye-won (Kang Han-na) từng là nữ thần ngành Âm nhạc được nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng không ai trong số họ được lọt vào mắt xanh của nữ thần xinh đẹp họ Lee, ngoại trừ chàng trai trông khù khờ và hiền lành Cha Joo-hyuk (Ji Sung). Tuy nhiên, giữa hai người đã không có cái gọi là “mối nhân duyên tiền định”, khi Joo-hyuk lúc này đang bị cô nữ sinh Seo Woo-jin (Han Ji-min) thu hút, còn Hye-won thì lại muốn tập trung phát triển sự nghiệp hơn là dành thời gian hẹn hò yêu đương như các bạn đồng trang lứa. Chỉ cho đến khi gặp quá nhiều thất bại tại nước ngoài, Hye-won đành phải về nước bắt đầu sự nghiệp. Lúc này cô đã gặp lại Joo-hyuk, tình cảm ngày xưa một lần nữa trỗi dậy, khiến cô không kìm được lòng mình mà thốt lên rằng: “Tiền bối, anh biết em từng thích anh, đúng không?”.

Lựa chọn của ban biên tập