Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tưởng nhớ y tá Margaret Pissarek, "thiên thần đảo Sorok"

Write: 2023-10-05 11:52:08

Thumbnail : YONHAP News

Y tá Margaret Pissarek, được mệnh danh là "thiên thần đảo Sorok", từng chăm sóc và chữa lành cho các bệnh nhân phong trên đảo Sorok (thuộc tỉnh Nam Jeolla) trong vòng 39 năm bằng tình yêu thương, đã qua đời tại quê nhà vào ngày 30/9, hưởng thọ 88 tuổi.

Bà đã trở về quê hương Áo vào năm 2005, sau đó sức khỏe dần yếu đi, nhưng vẫn không hề quên hòn đảo mà mình đã gắn bó cả cuộc đời.

Trong một thước phim tài liệu thực hiện vào năm 2017, nữ y tá chia sẻ bà vẫn luôn nhớ về cuộc sống trên hòn đảo Sorok, coi những con người ở nơi đó như người thân trong gia đình.

Một người dân trên đảo Sorok bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, khi giờ đây không thể tiếp tục hỏi thăm người y tá nhân từ qua điện thoại nữa, cảm giác tiếc thương như chính bố mẹ mình vừa qua đời. Vậy là từ nay mối nhân duyên kéo dài 75 năm giữa hai người đã thực sự khép lại.

Chính quyền đảo Sorok đã lập ra một bàn thờ tưởng nhớ bà. Dòng người tới dâng hoa và thắp hương tưởng nhớ bà Margaret, khắc ghi một cuộc đời cống hiến hết mình của "nữ y tá thiên thần".

Một linh mục, đại diện tổ chức dân sự địa phương mang tên "Marianne và Margaret" (Marianne and Margaret Association) cho biết bằng tình yêu thương của mình, bà đã thức tỉnh nhiều người rằng cuộc sống này vẫn còn đáng sống lắm. Bà Margaret đã là người mẹ, là người chị, người em của biết bao nhiêu con người sống trên đảo.

Nhiều người dân từ nơi xa cũng lặn lội về đảo Sorok thắp hương tưởng nhớ bà. Hai vợ chồng người dân đến từ thành phố Busan chia sẻ đã rất xúc động với tấm lòng của tất cả những người đã giúp đỡ các bệnh nhân phong trên đảo Sorok trong quá khứ. Bà chính là thiên thần từ trên trời gửi xuống.

Hiệp hội Y tá Hàn Quốc cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm bà Margaret và đặt bàn thờ tưởng niệm cho tới hết ngày 8/10. Tổng giáo phận Gwangju cũng tổ chức Thánh lễ tại nhà thờ Imdong để tưởng nhớ người đã khuất.

Lựa chọn của ban biên tập