Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Trường ca hát kể chuyện Pansori Sugungga

#Âm điệu ngàn xưa l 2019-11-20

Âm điệu ngàn xưa


Nỗi khổ của rùa Byeoljubu

Âm nhạc truyền thống là một dòng chảy nghệ thuật chậm thay đổi. Phải mất vài năm mới có tác phẩm mới, được đông đảo công chúng biết tới và đón nhận. Nhưng ưu điểm của dòng nhạc này là không gây chóng chán, công chúng một khi đã thích thì sẽ rất đam mê. Gần đây, khán thính giả thường được nghe bài hát “Nangamhane” (Khó xử) của nhóm Project Rock trên các chương trình truyền hình thực tế. Tác phẩm này ra mắt năm 2007, nhưng phải mất một thời gian dài mới lấy được lòng khán thính giả. Tính hài hước của ca từ cũng như âm điệu hứng khởi đã tạo hiệu ứng tích cực cho tác phẩm. “Nangamhane” (Khó xử) là khúc hát kể chuyện Pansori về nỗi niềm của ba ba Byeoljubu. Chuyện kể rằng Long vương ở Nam Hải dựng được lâu đài mới, mở tiệc, sau đó lâm bệnh. Mọi việc bỗng dung lại đổ lên đầu ba ba. Khốn nỗi từ thuở cha sinh mẹ đẻ, ba ba Byeoljubu chỉ sống dưới biển, đâu có biết mặt mũi thỏ thế nào mà đòi bắt thỏ lấy gan về làm thuốc chữa bệnh cho Long vương kia chứ. Tình huống mới khó xử làm sao. Nhưng cũng giống như công chức thời nay, trên bảo sao dưới làm vậy, ai mà dám cãi. 


Có lẽ khá nhiều người đã biết cốt truyện của trường ca hát kể chuyện Pansori Sugungga (Thủy cung ca). Chuyện là ba ba Byeoljubu lừa thỏ là nếu xuống thủy cung thì sẽ được phong quan tiến chức. Khi biết mình bị ba ba lừa, thỏ đã lừa lại Long vương và thoát thân, quay lại trần gian một cách ngoạn mục. Vậy nếu không tìm được gan thỏ thì Long vương sẽ chết sao? Ở những quốc gia có nền văn hóa lúa nước, Long vương là thần quản mưa. Nên nếu chỉ vì không tìm được gan thỏ chữa bệnh mà Long vương chết thì quả là lớn chuyện. Ba ba quay về thủy cung, Long vương liền khỏi bệnh.


Tính cách và số mệnh của nhân vật thỏ

Vậy còn số mệnh của thỏ thì thế nào? Trở về từ cõi chết, liệu thỏ có được hạnh phúc chăng? Đáng tiếc là không… Trong số các loài động vật sống trên núi, thỏ là loài yếu thế nhất. Trong tác phẩm hát kể chuyện Pansori, thỏ cũng chưa một ngày được sống thanh thản, nhưng luôn thoát khỏi hoạn nạn bằng trí thông minh của mình. Sau khi chửi mắng ba ba một hồi vì đã lừa mình, trên đường hể hả quay về rừng, thỏ đã rơi vào bẫy của những người đốn củi. Không chịu ngồi yên chờ chết, thỏ nhờ lũ nhặng bôi phân lên đầy người mình. Khi những người đốn củi đi tới gỡ thỏ ra khỏi bẫy, thỏ nằm yên giả chết, khiến họ tưởng rằng thỏ đã chết từ lâu, rồi nhân lúc họ không để ý, thỏ đã bỏ trốn và thoát chết. 


Trong trường ca hát kể chuyện Pansori, thỏ hay gặp nạn bởi tính kiêu ngạo, ngỡ mình giỏi nhất thiên hạ. Lừa được những người đốn củi và thoát chết, thỏ lại đi khoe khoang khắp làng trên xóm dưới. Trên đường về nhà, thỏ lại rơi vào móng vuốt của diều hâu. Trong lúc mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, thỏ vẫn khoác lác với diều hâu rằng mình vừa từ Long Cung về, lấy được cái túi thần ước gì được nấy. Nếu đọc thần chú gọi lòng lợn thối thì ngay lập tức lòng lợn thối trong túi thần sẽ tuôn ra. Gọi gì được nấy, gọi gà, gà đến ngay...


* Nhạc phẩm “Nangamhane” (Khó xử) / nhóm nhạc Project  Rock 

* Trích đoạn “Thỏ bị mắc bẫy” trong trường ca hát kể chuyện Pansori Sugungga (Thủy cung ca) / Park Cho-wol

* Trích đoạn “Thỏ bị diều hâu bắt” trong trường ca hát kể chuyện Pansori Sugungga (Thủy cung ca) / Nam Hae-seong (hát), Kim Cheon-man (trống Buk)

Lựa chọn của ban biên tập