Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Sĩ quan sống sót trong vụ chìm tàu Cheonan cũ trở thành Hạm trưởng tàu Cheonan mới

Write: 2024-01-23 11:48:15

Thumbnail : YONHAP News

Vào tháng 3 năm 2010, tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc đang làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển phía Tây Nam, đảo Baengnyeong (biển Tây) thì bất ngờ bị ngư lôi của Bắc Triều Tiên tấn công, vỡ làm đôi và chìm xuống biển. 

Khi đó, 46 binh lính đã hy sinh, 58 người được cứu hộ. Bất chấp tình huống khẩn cấp, Đại úy Park Yeon-soo, sĩ quan chỉ huy tác chiến trên tàu, đã cứu 7 cấp dưới thoát khỏi tàu an toàn. Sau hơn 10 năm, Đại úy Park nay đã được thăng cấp thành Trung tá. Ông trở thành Hạm trưởng tàu Cheonan mới, được đưa vào biên chế Bộ Tư lệnh Hạm đội 2 Hải quân vào năm ngoái.

Tại lễ nhậm chức diễn ra vào ngày 22/1, Trung tá Park tuyên thệ nếu quân địch khiêu khích thì sẽ biến nơi đó thành "mồ chôn" của chúng, nhất định giành chiến thắng, không để mất một chiến hữu nào. Tham dự lễ nhậm chức cùng ngày có gia quyến của các binh sĩ đã hy sinh trên tàu Cheonan, cựu Hạm trưởng tàu Cheonan cũ Choi Won-il.

Trước lễ nhậm chức, Trung tá Park đã tới viếng bia tưởng niệm 46 binh sĩ hy sinh trong vụ chìm tàu Cheonan, khẳng định sẽ hoàn thành sứ mệnh mà họ để lại, đó là bảo vệ vùng biển nước nhà.

Ông Park đọc lời thề trước linh hồn của 46 chiến sĩ đã hy sinh, đó là đáp trả tức thì, quyết liệt và tới cùng nếu quân địch khiêu khích, trả mối hận cho họ.

Từ tàu tuần tra lớp 1.000 tấn trong quá khứ, vào năm ngoái, tàu Cheonan mới đã quay trở lại sau 13 năm, là tàu hộ vệ tối tân lớp 2.800 tấn. Tàu Cheonan mới có chiều dài 122m, rộng 14m, cao 35m, là tàu hộ vệ được trang bị thiết bị thăm dò tối tân, ngư lôi chống hạm, một trực thăng tác chiến trên biển, pháo hạm cỡ nòng 5 inch, đạn dẫn đường chống hạm. Tàu đã được biên chế cho Bộ Tư lệnh Hạm đội 2 Hải quân vào ngày 23/12 năm ngoái. Thủy thủ đoàn gồm tổng cộng hơn 100 người, mỗi người đều tự khắc ghi sứ mệnh đặc biệt, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ gìn giữ biển Tây.

Lựa chọn của ban biên tập