Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Toàn Hàn Quốc cháy bừng sắc đỏ cổ vũ đội tuyển thi đấu tại World Cup 2014

Write: 2014-06-23 16:50:46

Hàng nghìn người dân Hàn Quốc đã đổ ra đường trong trang phục màu đỏ để cổ vũ cho các cầu thủ nước nhà thi đấu trận thứ hai tại Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Bra-xin 2014 với đối thủ đến từ Bắc Phi là An-giê-ri vào rạng sáng ngày 23/6.
 
Ước tính khoảng 39.000 người đã tập trung tại quảng trường Gwanghwamun và 22.000 người khác đã có mặt tại đại lộ Youngdong ở quận Gangnam ở thủ đô Seoul để cùng hòa vào không khí cổ vũ sôi động hướng đến Bra-xin.
 
Làn sóng cổ động màu đỏ cũng lan rộng trên toàn Hàn Quốc khi có khoảng 10.000 người tập trung cùng cổ vũ tại sân bóng chày ở thành phố Gwangju, 4.500 người khác có mặt tại bãi biển Haeundae ở Busan. Ngoài ra, người hâm mộ nhiều nơi khác như thành phố Ulsan, thành phố Cheongju tỉnh Bắc Chungcheong, thành phố Daegu, hay quy mô nhỏ hơn như tại thành phố Chuncheon tỉnh Gangwon, đảo Jeju.
 
Thời tiết âm u và có mưa cũng không hạ nhiệt được làn sóng người hâm mộ đang hừng hực khí thế này. Trong những chiếc áo màu đỏ cùng những đồ vật do đơn vị tổ chức cung cấp, những người hâm mộ cùng hô vang khẩu hiệu cầu mong chiến thắng cho đội tuyển tại World Cup.
 
Dòng người cổ vũ chỉ chịu lắng xuống khi lần lượt Hàn Quốc đón nhận ba bàn thua ngay trong hiệp I. Sang đến hiệp hai, sau pha ghi bàn của Son Heung-min, đám đông lại một lần nữa cháy bùng lên trong không khí cổ vũ bóng đá. Kết quả chung cuộc Hàn Quốc thua 2-4 trước An-giê-ri đã để lại cho các cổ động viên sự nuối tiếc. 
 
Ngày 27/6 tới, các học trò của huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo sẽ có trận tranh tài khó khăn với đội bóng đầu bảng là Bỉ. Chiến thắng là hy vọng cuối cùng của Hàn Quốc nếu muốn vào vòng trong và đây cũng là mong muốn cháy bỏng của người hâm mộ "quỷ đỏ châu Á".

Lựa chọn của ban biên tập