Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Người mẹ (Mother)

2018-02-05

Tên tiếng Hàn:마더
Thể loại:Phim truyền hình dài tập
Diễn viên:Lee Bo-yeong, Heo Yul, Lee Hye-yeong, Lee Jae-yun
Đạo diễn:Kim Cheol-gyu, Yoon Hyeon-gi
Kịch bản:Jeong Seo-gyeong
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc:24/1/2018 ~ 15/3/2018
Số tập:16
Thời lượng mỗi tập: 70 phút

Giới thiệu :
“Người mẹ” là bộ phim được làm lại từ một tác phẩm truyền hình cùng tên nổi tiếng của Nhật, hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem những cảnh quay chân thật nhất, mang đậm tính nhân văn về tình mẫu tử.

Soo-jin (Lee Bo-yeong)

Cô giáo tiểu học Soo-jin (Lee Bo-yeong) luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở thành một người mẹ tốt do ám ảnh về một tuổi thơ gắn liền với những xung đột với mẹ. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cô bé học sinh 8 tuổi tại ngôi trường nơi mình làm việc bị chính mẹ ruột ngược đãi và ruồng bỏ, cô đã dần vượt qua được những nỗi sợ hãi của bản thân để quyết định trở thành mẹ của cô bé ấy.

Young-jin (Lee Hye-yeong)

Ngoài danh phận là nữ diễn viên hàng đầu, Young-jin (Lee Hye-yeong) còn là mẹ của Soo-jin (Lee Bo-yeong). Chồng ngoại tình, nhưng Young-jin vẫn luôn sống rất mạnh mẽ và tự tin. Cô muốn dành những điều tốt nhất cho con gái của mình, nhưng sự thật là cô lại hoàn toàn không hiểu gì về Soo-jin và cũng không biết Soo-jin cần điều gì nhất. Khoảng cách của hai mẹ con dần cách xa nhau, cho đến khi Soo-jin xuất hiện với khuôn mặt tiều tụy và hỏi vay tiền từ người mẹ ruột của mình.

Jin-hong (Lee Jae-yun)

Jin-hong (Lee Jae-yun) là một bác sĩ trẻ điển trai rất yêu thích động vật, đặc biệt là loài chim. Từ nhỏ anh đã ước mơ trở thành nhà động vật học, tuy nhiên vì nghe theo lời bố mẹ, anh đã chuyển hướng sang làm bác sĩ. Chính công việc này đã khiến anh có cơ hội gặp nữ diễn viên nổi tiếng Young-jin (Lee Hye-yeong) và sau đó là con gái của cô, Soo-jin (Lee Bo-yeong). Từ khi biết hoàn cảnh của Soo-jin, anh đã quyết định trở thành người bảo hộ cho hai mẹ con cô.

Hye-na (Heo Yul)

Hye-na (Heo Yul) là một bé gái chỉ mới 8 tuổi nhưng rất mạnh mẽ. Câu cửa miệng của Hye-na lúc nào cũng là: “Cháu không sao”, mặc dù cô bé luôn sống với những nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác vì chính những người thân thuộc nhất với mình. Cuộc sống như địa ngục của Hye-na chỉ thật sự kết thúc, khi em được cô giáo Soo-jin (Lee Bo-yeong) “bắt cóc” và nhận làm con nuôi.

Lựa chọn của ban biên tập