Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Tiệm may quý ông (Laurel Tree Tailors)

2016-09-12

Tên tiếng Hàn:월계수 양복점 신사들
Thể loại :Phim truyền hình dài tập
Diễn viên :Lee Dong-gun, Jo Yoon-hee, Cha In-pyo, Choi Won-young
Đạo diễn :Hwang In-hyuk
Kịch bản :Gu Hyeon-suk
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 27/8/2016 ~
Số tập : 50
Thời lượng mỗi tập : 70 phút


Giới thiệu :



“Tiệm may quý ông” là bộ phim kể về một gia đình sống bằng nghề may truyền thống từ thời xa xưa. Xoay quanh gia đình này là những câu chuyện hài hước, hóm hỉnh đan xen giữa tình bạn, tình yêu và sự cạnh tranh của bốn người bạn có chí hướng và phong cách thời trang khác nhau, nhưng tất cả đều cùng chung một ước mơ làm nên những bộ trang phục đẹp nhất dành cho nam giới.

Lee Dong-jin (Lee Dong-gun)

Lee Dong-jin (Lee Dong-gun) là người con trai duy nhất của gia đình và cũng là thợ phó của tiệm may. Anh là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, sở hữu vẻ ngoài quý tộc cùng lối tư duy sắc sảo. Dong-jin không mấy thân thiện với những người xung quanh. Với đôi mắt luôn sắc lạnh và cách nói chuyện thâm độc, anh ta coi trọng sự kiêu hãnh của bản thân hơn bất cứ điều gì trên đời.

Na Yeon-shil (Jo Yoon-hee)

Na Yeon-shil là chuyên viên cao cấp tại cửa tiệm may của gia đình Lee Dong-jin (Lee Dong-gun). Cô là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và sở hữu giác quan thời trang nhạy cảm, luôn ước mơ được tự tay mình may những bộ trang phục đẹp nhất dành cho nam giới.

Bae Sam-do (Cha In-pyo)

Đối với tất cả đàn ông trên thế giới này, mối tình đầu của họ sẽ là cô bạn gái cùng lớp hay cô bạn hàng xóm, nhưng với Bae Sam-do, mối tình đầu của anh chính là những bộ âu phục sành điệu và thời thượng. Bae Sam-do là mẫu người đàn ông mạnh mẽ, thẳng thắn và có phần nóng tính, nhưng chỉ khi cầm trên tay từng thước vải mềm mượt, anh sẽ trở nên dịu dàng, nhẫn nhịn và tỉ mỉ khâu từng đường kim mũi chỉ để tạo nên hình dáng tuyệt vời nhất cho đứa con tinh thần của mình.

Sung Tae-pyung (Choi Won-young)

Cũng giống như người bạn Bae Sam-do (Cha In-pyo), Sung Tae-pyung tự nhận định âu phục chính là nàng thơ của mình. Trong ba người bạn, có lẽ Sung Tae-pyung là người thành công nhất. Những bộ trang phục do anh thiết kế đã từng rất ăn khách và nổi tiếng trên khắp các cửa hàng cao cấp tại kinh đô thời trang lừng danh thế giới như Ý và Mỹ. Nhưng đáng tiếc, thời gian huy hoàng của anh không kéo dài được lâu. Từ sau những thất bại về ý tưởng và phong cách may mặc, anh trở nên khép kín, không còn tự tin vào bản thân. Cuối cùng, Sung Tae-pyung quyết định trở về nước và bắt đầu lại từ con số 0 tại cửa hàng thời trang của bạn mình là Lee Dong-jin (Lee Dong-gun).

Lựa chọn của ban biên tập