Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cô ấy, ngày và đêm (Miss Night and Day)

2024-07-15


Tên tiếng Hàn: 낮과 밤이 다른 그녀
Thể loại: Phim truyền hình hài hước, lãng mạn
Diễn viên: Lee Jung-eun, Jeong Eun-ji, Choi Jin-hyuk
Đạo diễn: Lee Hyung-min, Choi Sun-min
Kịch bản: Park Ji-ha
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 15/06/2024
Số tập dự kiến: 16 tập

Giới thiệu:
Phim kể về câu chuyện thực tập đầy kỳ lạ của một cô gái trẻ đang tìm việc đột nhiên bị mắc kẹt trong hình hài già nua và một công tố viên tài năng bị cuốn vào cô cả ngày lẫn đêm.

Lee Mi-jin/Lim Soon, diễn viên Jeong Eun-ji/Lee Jung-eun
Mi-jin (28 tuổi) là một người “thất nghiệp toàn thời gian”, nói hoa mỹ hơn thì là “người đang tìm việc”. Dành 8 năm thanh xuân để ôn thi công chức, nhóm khó tìm việc nhất, song tất cả những gì Mi-jin tích lũy được là những kiến thức linh tinh về kinh nghiệm làm việc bán thời gian và các chứng chỉ vô dụng.
Gần đây Mi-jin bị trượt kỳ thi nhưng lại không dám nói sự thật với mẹ, bỏ ra ngoài đi lang thang và bị mắc mưa rồi rơi xuống một cái giếng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mi-jin từ cô gái xinh đẹp độ tuổi 20 đã biến thành một bà thím ngoài 50 tuổi tóc bạc, da chảy xệ. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì như thể định mệnh, Mi-jin nhìn thấy thông báo “Tuyển dụng thực tập sinh cao tuổi”.
Từng làm thêm tại Trung tâm chăm sóc tổng hợp dành cho người già neo đơn nên Mi-jin đã có chút kinh nghiệm “trị” những bệnh nhân cao tuổi khó tính. Cô mượn danh tính của một người dì đã bỏ nhà đi từ hàng chục năm trước để đăng ký chương trình thực tập sinh (internship )dành cho người cao tuổi do chính quyền thành phố Seohan tổ chức. Cuối cùng Mi-jin trong thân phận Lim Soon đã vượt qua vòng phỏng vấn và được điều tới làm việc tại Viện Kiểm sát của thành phố, trở thành huyền thoại trong giới thực tập sinh cao tuổi.

Gye Ji-ung, diễn viên Choi Jin-hyuk
Ji-ung (35 tuổi) là công tố viên điều tra ma túy của Đội hình sự 3, thành phố Seohan. Anh không tin vào sự tồn tại của ma quỷ, cõi âm hay thậm chí là vận may thông thường nên chưa bao giờ mua vé số. Khi nói đến phim, Ji-ung chỉ thích phim tài liệu hoặc những thể loại dựa trên câu chuyện có thật, cực ghét những câu chuyện lãng mạn ấu trĩ, những bộ phim cổ trang xuyên tạc lịch sử, phim kinh dị với kỹ thuật hóa trang cẩu thả, và cả những chương trình giải trí “dàn dựng” như thật. 
Ji-ung là một người nghiện công việc và không có cuộc sống cá nhân. Trong công việc, anh còn là người cầu toàn, không chấp nhận bất kỳ sai sót nào. Cách đây không lâu, Ji-ung được điều đến Viện Kiểm sát chi nhánh Seohan, một thành phố nhỏ có dân số khoảng 280.000 người, và trở nên bận rộn với chuỗi vụ án phụ nữ mất tích từ lâu. Anh được mọi người công nhận nhờ những phương pháp điều tra độc đáo của mình, nhưng cũng bị xem là “cánh cửa địa ngục” đối với những người làm việc chung.
Thế rồi “kỳ phùng địch thủ” của Ji-ung xuất hiện. Đó chính là thực tập sinh Lim Soon, một người phụ nữ trung niên không có thường thức hay logic, hễ gặp điều gì bất lợi thì sẽ giả vờ không nghe không thấy hoặc lấy tuổi tác ra để biến nó thành điều có lợi. Ji-ung giao mọi công việc “khó xơi” đối với một người cao tuổi như Lim Soon nhằm khiến bà ta phải nghỉ việc. Tuy nhiên, bà cô này hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách gọn gàng và khiến công tố viên Gye Ji-ung phải “bó tay”.

Ko Won, diễn viên Baek Seo-hoo
Ko Won (29 tuổi) là giọng ca chính của nhóm nhạc thần tượng Kingland nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh là một nghệ sĩ toàn năng, kiếm được hàng tỷ đô-la Mỹ mỗi năm nhờ tiền bản quyền sáng tác nhạc và lời. Đạt được thành công ở độ tuổi còn trẻ đã để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy được trong lòng Won. Khi cuộc sống trở nên vô nghĩa, anh mắc chứng mất ngủ dài ngày phải tìm đến thuốc ngủ. Cứ thế, Won uống nhiều dần, đến mức nghiện thì bị báo đài đưa tin. Anh từ bỏ quốc tịch kép và nhập ngũ để cứu vớt lại hình tượng bị phá hủy, may mắn được xếp làm nhân viên phục vụ cộng đồng. 
Trớ trêu thay, Won bị bố trí đến thành phố Seohan. Đây thực sự là nơi “khỉ ho cò gáy” sau 7 giờ tối là trở nên tĩnh lặng. Mọi thứ anh vẫn có thể chịu đựng được, chỉ có vấn đề lớn nhất là công tố viên phụ trách vụ án của Ko Won lại đang công tác tại chi nhánh Seohan.
Bỗng một ngày, kẻ bình luận ác ý từng bị Ko Won khởi kiện đã tìm đến để trả thù anh. Khoảnh khắc Won suýt chút nữa bị tạt axit vào người, bà thím Lim Soon đã dùng cây chổi lau nhà cản lại. Trái tim tươi trẻ của chàng thanh niên Ko Won chưa từng trải qua mối tình đầu bỗng rung động trước thần thái girlcrush của người phụ nữ gần 60 tuổi.

Lựa chọn của ban biên tập