Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cái chết của Bạch Tuyết (Black Out)

2024-09-09


Tên tiếng Hàn: 백설공주에게 죽음을-Black Out
Thể loại: Phim truyền hình tâm lý, tội phạm, bí ẩn
Diễn viên: Byun Yo-han, Ko Jun, Go Bo-gyeol, Kim Bo-ra
Đạo diễn: Byun Yeong-ju
Kịch bản: Seo Joo-yeon
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 16/08/2024~
Số tập dự kiến: 14 tập

Giới thiệu:
Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Đức Nele Neuhaus, chứa đựng câu chuyện về một cậu thanh niên bị quy kết là tội phạm giết người của một vụ án bí ẩn không tìm thấy thi thể nạn nhân và quá trình anh ta khám phá ra sự thật về ngày hôm đó sau 10 năm ngồi tù. 

Go Jung-woo, diễn viên Byun Yo-han
Jung-woo (30 tuổi) hồi còn 19 tuổi là một lớp trưởng gương mẫu, có ngoại hình nổi bật, giỏi cả học tập lẫn thể thao. So với bạn bè cùng lứa tuổi, cậu có tính cách độc lập mạnh mẽ. Dù lớn lên trong gia đình khá giả nhưng Jung-woo không hề ra vẻ vênh váo với bạn bè, thậm chí còn xởi lởi được mọi người yêu mến. 
Khi gặp Da-eun, một học sinh mới chuyển đến trường mà đáng lẽ ra cậu không bao giờ nên gặp, ngay từ cái nhìn đầu tiên Jung-woo đã có cảm giác rằng cô ấy là người sẽ đưa cậu lên một tầm cao mới so với những cô gái quê mùa từng gặp trước đây. Da-eun có vẻ ngoài xinh đẹp như công chúa, đôi môi đỏ mọng, tính cách lạnh lùng và đôi mắt luôn nhìn xuống dưới.
Nghĩ lại, khoảng thời gian đó thật bí ẩn và kỳ lạ. Đó là lúc Jung-woo nghĩ mình đã “đủ lông đủ cánh” vì là người duy nhất được xét tuyển thẳng vào một trường y danh tiếng, không phải thi cử nên có chút thời gian rảnh rỗi và không bị áp lực. Anh còn được bố tậu cho một chiếc xe ô tô như đã hứa, rồi bố mẹ đều đi công tác nước ngoài, sắp sửa được uống rượu cùng Da-eun vào những ngày đầu đông. Những điều kiện hoàn hảo này đang được tạo ra như báo hiệu cho một thảm kịch khủng khiếp mà không ai có thể ngờ được.

Noh Sang-cheol, diễn viên Ko Jun
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Cảnh sát, Sang-cheol (38 tuổi) được bố trí về Đội điều tra đô thị lớn của Sở Cảnh sát khu vực Seoul. Cuộc đời của anh bị hủy hoại hoàn toàn kể từ sau cái chết của vợ sắp cưới vào đúng ngày kết hôn. Sang-cheol giả vờ mải mê làm việc, lạm dụng rượu mỗi ngày và tự cho mình cái quyền phán xét những kẻ thủ ác. Để bắt được tội phạm, Sang-cheol đã hành hung dã man nhân chứng, đánh mất lý trí, cuối cùng bị chuyển công tác đến thành phố nhỏ Mucheon.
Ngay khi Sang-cheol nhậm chức liền xảy ra vụ án một người phụ nữ ngã từ trên cầu vượt xuống đường. Sự thờ ơ của người dân nơi này đã khơi dậy trực giác của anh rằng đó không phải là một vụ việc đơn giản. Con trai của nạn nhân vụ tai nạn lại chính là thủ phạm của vụ án giết người giấu xác chấn động 10 năm trước.
Sau khi biết được điều này, Sang-cheol thể hiện rõ lòng căm ghét với Go Jung-woo và có cái nhìn khác về vụ án giết hai cô gái không tìm ra thi thể. Anh quyết tâm tìm cách lôi con quỷ bên trong Jung-woo ra ánh sáng. 

Choi Na-kyum, diễn viên Go Bo-gyeol
Na-kyum (30 tuổi) trước kia có tên là Deok-mi, một học sinh trầm tính với mái tóc cắt ngắn như con trai, cặp kính cận dày cộm và thân hình còi cọc không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Lớn lên trong gia đình 5 anh chị em, Deok-mi luôn thiếu thốn cái ăn, cái mặc.
10 năm sau, lấy tên là Choi Na-kyum, cô trở thành một ngôi sao đang lên, cả về danh tiếng lẫn thân hình mảnh mai, vẻ ngoài ngây thơ và sức hút thanh lịch.
Dù được cả thế giới quan tâm, nhưng cô vẫn một lòng yêu đơn phương Jung-woo. Mặc kệ chàng trai ấy hẹn hò với người con gái khác, thậm chí trở thành kẻ sát nhân và phải ngồi tù, 10 năm qua cô vẫn đến thăm anh thường xuyên và cố gắng xây dựng một gia đình với Jung-Woo bất kể có phải từ bỏ sự nghiệp. 

Ha Seol, diễn viên Kim Bo-ra
Ha Seol (25 tuổi) là một sinh viên trường y và đang bảo lưu để đi du lịch khắp đất nước bằng một chiếc xe máy. Cô thích bầu không khí yên bình của vùng quê Mucheon nên đã xin làm việc bán thời gian tại quán ăn “Mucheon Garden”, được bao ăn bao ở lại đây. 
Người dân trong làng vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng cô là người duy nhất có thể giao tiếp với Su-oh, chàng trai bị tự kỷ bẩm sinh, nhưng không hề biết Su-oh chính là chỗ dựa duy nhất của Ha Seol. 
Sau khi biết về câu chuyện kẻ sát nhân Jung-woo đã ra tù và quay trở lại ngôi làng, Ha Seol kể cho Su-oh nghe và nhận về phản ứng mà cô chưa từng thấy trước đây. Cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi trong làng kể từ sau sự xuất hiện của Jung-woo, Ha Seol bắt đầu đi tìm hiểu về các sự kiện. Sự thật về ngày hôm đó dần được hé lộ.

Lựa chọn của ban biên tập