ⓒ Barunson E&A
Bộ phim "Annyeong, Halbuji" (tạm dịch "Fubao: Bảo bối của ông", tên tiếng Anh là "Goodbye, Grandpa!") đang tạo nên cơn sốt phòng vé tại Đài Loan và Hồng Kông, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ khán giả địa phương. Phim kể về cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa chú gấu trúc Fubao và các nhân viên sở thú, với những khoảnh khắc quý giá bên nhau trước khi phải chia tay, nhưng mỗi giây phút bên nhau đều tràn đầy sự chân thành.
Sau khi ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 9, phim tiếp tục được công chiếu tại Đài Loan và Hong Kong vào đầu tháng 10. Với phản ứng bùng nổ từ khán giả, phim nhanh chóng thống trị các phòng vé và hiện đang giữ vị trí thứ 3 trong danh sách phim Hàn ăn khách nhất năm 2024 tại Đài Loan. Tại Hồng Kông, bộ phim cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ, đứng thứ 4 trong số các phim Hàn ra mắt năm nay, chỉ sau "Quật mộ trùng ma", "Hijack 1971" (Vây hãm trên không) và "Pilot" (Chàng nữ phi công).
Điều đáng chú ý là dù không có sự tham gia của bất kỳ ngôi sao nổi tiếng nào và thuộc thể loại phim tài liệu, "Fubao: Bảo bối của ông" vẫn tạo nên cơn sốt phòng vé, chứng minh sức hút không thể cưỡng lại của câu chuyện này. Đặc biệt, khán giả tại Đài Loan và Hồng Kông càng thêm phấn khích khi nhân vật người chăm sóc gấu trúc - ông Kang Cheol-won (biệt danh "ông ngoại của Fubao"), xuất hiện tại hai quốc gia để tham gia các sự kiện giao lưu trực tiếp với khán giả.
Từ ngày 11 đến 13/10, bộ phim đã tổ chức chuỗi sự kiện cảm ơn khán giả tại Đài Loan và Hồng Kông, với tất cả các buổi chiếu đều bán sạch vé. Tại Đài Loan, có tới 9 buổi giao lưu diễn ra, trong đó sự kiện thảm đỏ và buổi họp báo với truyền thông đã thu hút hơn 1.500 khán giả chỉ để gặp ông Kang. Vé tham dự các buổi giao lưu bán hết ngay khi vừa mở bán, nhiều khán giả đã xếp hàng từ sáng sớm để được gặp ông.
Bộ phim không chỉ là câu chuyện về chú gấu trúc Fubao mà còn là minh chứng cho tình yêu và sự kết nối đặc biệt giữa con người và động vật, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ trong lòng người xem tại nhiều quốc gia.