Tên tiếng Hàn: 이혼보험
Thể loại: Phim truyền hình hài hước, lãng mạn
Diễn viên: Lee Dong-wook, Lee Kwang-soo, Lee Joo-bin, Lee Da-hee, Chu So-jung, Kim Won-hae , Jo Bo-ah
Đạo diễn: Lee Won-suk, Choi Bo-kyung
Kịch bản: Lee Tae-yoon
Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 31/03/2025 ~
Số tập dự kiến: 12 tập
Giới thiệu:
Bộ phim lấy chủ đề công sở kể về Nhóm phát triển sản phẩm đổi mới của một công ty bảo hiểm phi nhân thọ Plus, nơi hội tụ những bộ não tài năng. Nhóm đã phát triển ra “bảo hiểm ly hôn”, một sản phẩm chưa từng có.
Noh Ki-jun, diễn viên Lee Dong-wook
Noh Ki-jun là một anh chàng tự luyến, từ bé chưa bao giờ rớt khỏi hạng nhất bao giờ. Anh tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Định phí bảo hiểm học tại Anh và lấy chứng chỉ chuyên viên định phí bảo hiểm tại Mỹ, sau đó về Hàn Quốc làm việc tại bộ phận Phát triển sản phẩm đổi mới của công ty bảo hiểm phi nhân thọ Plus. Ki-jun nhanh chóng thăng tiến nhờ vào những thành công từ các sản phẩm bảo hiểm mà anh kiến tạo. Nhìn bên ngoài, Ki-jun thật hoàn hảo nhưng nào ai biết anh phải dùng số tiền lương của mình để trả tiền bồi thường thiệt hại những ba lần cho ba người vợ cũ. Việc ly hôn ba lần đã khiến anh hứng chịu nhiều định kiến, nhưng ít ai biết trong đó lại ẩn chứa những câu chuyện riêng. Từ vết xe đổ của bản thân, anh nghĩ ra một sáng kiến mới về cái gọi là “bảo hiểm ly hôn”.
Kang Han-deul, diễn viên Lee Joo-bin
Trước khi ly hôn với người chồng sau 5 năm chung sống, Kang Han-deul là tuýp người phụ nữ dè dặt, luôn quan tâm đến cách nhìn của người khác hơn. Cô lớn lên trong một gia đình độc đoán, bảo thủ nên được dạy rằng vâng lời, phục tùng là một đức tính tốt nhất trong cuộc sống. Chính vì vậy, từ bé cô đã hay quan tâm đến cảm xúc của cha mẹ, lớn lên một chút thì là cả tiền bối và hậu bối. Cho đến khi kết hôn, Han-deul vẫn để tâm đến cảm xúc của chồng và bố mẹ chồng. Thậm chí đến lúc cô muốn ly hôn vì chồng ngoại tình, ngay cả bố mẹ ruột còn làm ngơ và nói rằng đừng làm những chuyện xấu hổ để người khác chỉ trích. Dựa trên vấp ngã của mình, Han-deul tham gia vào dự án “bảo hiểm ly hôn” với tư cách là chuyên viên thẩm định bảo hiểm.
Ahn Jeon-man, diễn viên Lee Kwang-soo
Với lý do hết sức ngớ ngẩn và gây sốc, Ahn Jeon-man cũng là một người đã ly hôn. Nhưng anh đã chuẩn bị trước tinh thần từ khi kết hôn nên quá trình ly hôn diễn ra rất suôn sẻ. Ngoài mặt anh tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng thật ra Jeon-man lại là người rất cẩn trọng. Anh là bạn cùng lớp từ thời tiểu học của Noh Ki-jun. Mặc dù cả hai học cùng chuyên ngành, nhưng Jeon-man, người theo chủ nghĩa “an toàn là trên hết” một cách bảo thủ, thì trở thành giám định viên rủi ro về bảo hiểm. Hai người cũng là đồng nghiệp trong công ty, nhưng chưa từng làm việc cùng nhau vì không muốn gặp rắc rối. Jeon-man và Ki-jun không có điểm chung nào giống nhau, mỗi khi gặp mặt đều chí chóe buông lời độc địa. Nhưng hai cực trái dấu thì lại hút nhau, Ki-jun rất vừa ý ý tưởng “chuẩn bị trước cho việc ly hôn khi sắp kết hôn” từ cậu bạn của mình, vì thế anh đã tham gia vào dự án này.
Jeon Na-rae, diễn viên Lee Da-hee
Là người vợ đời đầu của Noh Ki-jun, cô là người đã đề xuất có một cuộc hôn nhân mở (hôn nhân với thỏa thuận cho phép hai bên có “mối quan hệ ngoài luồng” trong khi vẫn duy trì nghĩa vụ và trách nhiệm hợp pháp) sau khi trở về từ chuyến đi tuần trăng mật với Ki-jun. Khi đó, cả hai đã xảy ra những tranh cãi dữ dội và đi đến ly hôn. Đối với Na-rae, một nhà phân tích đầu tư, hôn nhân nên dựa trên sự tin tưởng và tự do hơn là theo tập quán và sự kiềm chế, cũng không có nghĩa là phải dồn hết tâm huyết vào một người, như việc đa dạng hóa là nguyên tắc thứ nhất của đầu tư. Nhưng cô lại cảm thấy khó hiểu khi biết Ki-jun tái hôn, rồi lại ly hôn đến tận lần thứ ba. Cô gia nhập vào nhóm dự án “bảo hiểm ly hôn” của chồng cũ với vai trò chuyên gia tài chính định lượng.