Vào năm 2018, Luật Quyền được chết (tên đầy đủ “Luật về quyết định dừng dịch vụ y tế chăm sóc cuối đời, chăm sóc giảm nhẹ và điều trị kéo dài sự sống cho bệnh nhân hấp hối”), đã được ban hành tại Hàn Quốc, cho phép ngừng điều trị kéo dài sự sống cho bệnh nhân hấp hối, không có khả năng hồi phục sự sống.
Tuy nhiên, trong dư luận xã hội vẫn đang dấy lên nhiều ý kiến cho rằng cần xúc tiến dự luật "trợ tử" với ý nghĩa tích cực hơn là chỉ dừng lại ở việc chấm dứt điều trị kéo dài sự sống.
Nghị sĩ Ahn Gyu-back của đảng đối lập Dân chủ đồng hành ngày 16/6 công bố đã đề xuất lên Quốc hội dự thảo sửa đổi một phần Luật Quyền được chết vào một ngày trước. Dự luật quy định về việc "trợ tử", khi một bệnh nhân giai đoạn cuối gặp nỗi đau đớn tột cùng và không có khả năng hồi phục, có thể được kết thúc sự sống với sự giúp đỡ của bác sĩ phụ trách. Việc trợ tử sẽ được thẩm định tại Ủy ban thẩm định trợ tử do Bộ trưởng Y tế và phúc lợi làm Chủ tịch với sự tham gia của các chuyên gia y tế, đạo đức.
Nghị sĩ Ahn cho biết một kết quả khảo sát gần đây cho thấy 80% người trưởng thành được hỏi tán thành việc được chết trong sự tôn nghiêm, cho thấy sự quan tâm lớn của người dân về vấn đề này. Do đó, ông đã quyết định đề xuất dự luật trên để mỗi cá nhân có thể tự ra quyết định về cuộc sống của mình.
Tại các nước như Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ hay một số bang của Mỹ, Canada cũng đang cho phép "trợ tử". Tuy nhiên, tại Anh lại đang cấm "trợ tử". Giới tôn giáo như Công giáo cũng phản đối việc trợ tử, nên vấn đề này vẫn còn đang là đề tài tranh cãi trên thế giới. Giáo hoàng Francis hồi tháng 2 vừa qua nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta phải đồng hành cùng với người đang cận kề cái chết, nhưng không được phép khuyến khích hay hỗ trợ cái chết.
Các chuyên gia cho rằng thay vì tập trung vào tranh luận, Chính phủ cần phải thảo luận về mặt chế độ để có thể triển khai một cách ổn định "cái chết nhân đạo", một khái niệm đã được mở rộng hơn trước.