Hai ngày trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời thành phố Quebec, Canada, trong khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã rời Bình Nhưỡng để bay tới Singapore.
Ông Kim Jong-un đã tới Singapore vào chiều hôm 10/6 bằng chuyên cơ dành cho lãnh đạo cấp cao của hãng hàng không Air China của Trung Quốc. Đây là lần thứ hai ông này di chuyển bằng đường hàng không kể từ sau khi lên cầm quyền từ năm 2011 và là quãng đường di chuyển xa nhất. Mặc dù vậy, vẻ mặt ông Kim vẫn khá rạng rỡ khi gặp Ngoại trưởng Singapore ra đón tại sân bay. Sau đó, Chủ tịch Kim di chuyển về nơi nghỉ là khách sạn St. Regis.
Vào tối cùng ngày, ông Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm khoảng 20 phút với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ông Kim bày tỏ cảm ơn Singapore, cho biết nếu Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra thành công thì sự nỗ lực của Chính phủ Singapore sẽ được khắc ghi mãi mãi vào lịch sử.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tới Singapore vào hơn 9 giờ tối hôm 10/6. Trả lời câu hỏi của phóng viên về triển vọng Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ chỉ trả lời ngắn gọn "rất tốt", rồi sau đó di chuyển tới phòng VIP ở tầng cao nhất của khách sạn Shangri-La.
Ngoài cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, lãnh đạo Mỹ-Triều dự kiến sẽ không có lịch trình nào trong ngày mà sẽ gấp rút chuẩn bị cho sự thành công của hội nghị.
Phái đoàn chuyên viên hai nước do Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim và Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc Choe Son-hui dẫn đầu sẽ tiếp tục thảo luận cụ thể về các nghị sự trọng tâm là phi hạt nhân hóa và đảm bảo an toàn thể chế cho miền Bắc.
Cuộc gặp lịch sử đầu tiên của hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 12/6 tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa của Singapore.